Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-21 17:15:03    
Nhật thắng một không, I-ran thắng ba bàn

cri

Trong trận đấu tiếp theo giữa đội I-ran và đội Thái Lan, đội I-ran ba lần đoạt chức vô địch cúp Châu Á đã bước đầu nổi trội. Họ kèm sát đối thủ trên toàn sân, đá rất tích cực, khống chế tình hình trên sân trong phần lớn thời gian. Đội Thái Lan thi đấu đẹp trong 70 phút, áp dụng lối đá phản công gây không ít khó khăn cho đội I-ran, chỉ tiếc là 20 phút sau cùng của trận đấu đã để thua liền ba bàn, cuối cùng thua đội I-ran với tỉ số 0:3.

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội I-ran Cô-vích phàn nàn về "thời tiết khỉ gió ở Trùng Khánh không thích hợp với đá bóng." Ông nói: "Trận đầu tiên thường là rất khó đá, anh không thể mong chúng tôi ghi được bàn thắng ngay sau 10 giây của trận đấu, bởi vì ở đây chúng tôi không có đối thủ nào yếu cả. Rất nhiều đội bóng có hy vọng đoạt cúp đã không giành được thắng lợi trong trận đầu tiên. Chúng tôi đã thắng, đây là điều quan trọng nhất."

Huấn luyện viên trưởng đội Thái Lan Chát-chai nói họ thua cũng là điều hợp lý. Ông nói: "Đội I-ran đáng phải giành được thắng lợi trong trận đấu này. Họ có thực lực cuối cùng đoạt cúp Châu Á. Thực lực của họ có thể tham gia cúp thế giới và cúp Châu Âu." Huấn luyện viên trưởng đội Thái Lan Chát-chai nói, "sở dĩ đội bóng của ông để đối phương ghi liền ba bàn thắng trong những phút cuối cùng của hiệp hai, là vì các cầu thủ của ông đã rất mệt rồi", đồng thời đội I-ran chuyền bóng chính xác cũng gây nguy hiểm rất lớn cho hàng phòng thủ của Thái Lan .


1  2