Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-27 10:47:52    
Cảm nghĩ của một số thính giả đoạt giải "Khu vực miền Tây Trung Quốc"

cri

Bạn Nông Thu Trang tại xóm Thông Đậu xã Minh Nông thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đoạt giải Nhì đã viết trong bài dự thi trình bày đẹp có nhiều bức tranh màu minh họa như sau: Qua Cuộc thi này, khiến nhiều thính giả có thể gián tiếp đến thăm miền Tây Trung Quốc xinh đẹp, chiêm ngưỡng những cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới, đây là một bài học bổ ích và là một sân chơi thú vị. Riêng đối với em, cuộc thi này lại một lần nữa cho em hiểu biết nhiều hơn về đất nước Trung Quốc nói chung và miền Tây Trung Quốc nói riêng. Em mong quý đài thường xuyên tổ chức các cuộc thi để em và các bạn thính giả lại nô nức tham gia.

Bạn Đinh Hai tại thôn Tân Tiến xã Hoá Tiến huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đoạt giải Ba tâm sự rằng: Tuy lần đầu tiên tham gia cuộc thi, nhưng em là thính giả của quý Đài từ lâu lắm rồi. Khi tham gia cuộc thi này, em thực sự vui lắm chị ạ, đến nỗi không thể nói lên hết bằng lời. Em tham gia cuộc thi này không phải là để có giải này giải khác mà em chỉ mong mình làm cái gì đó để bày tỏ tấm lòng đối với đất nước Trung Quốc nói chung và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói riêng. Cuộc thi thật là có ý nghĩa không những đối với em mà còn đối với tất cả các bạn thính giả yêu mến đất nước Trung Hoa. Em coi Trung Quốc là quê hương thứ hai của em, bởi hai nước có quá nhiều điểm tương đồng. Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu học tập để có một ngày được đặt chân lên đất nước Trung Quốc. Em còn mong tình hữu nghị của hai nước Việt Trung luôn luôn thắm tươi, đời đời bền vững.

Bạn Ngô Thị Toán tại thôn Tập Mỹ xã La Sơn huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam đoạt giải Ba đã bắt đầu cho bài dự thi của mình bằng bài thơ sau đây:

Tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, 

Được đắp xây từ ngàn năm trước,

Trải qua bao thời gian năm tháng,

Vẫn thắm nồng thân thiết như xưa.

Dẫu sông Trường Giang có dài có rộng,

Dẫu núi kia có điệp trùng cao thẳm,

Không ngăn nổi tấm lòng hai dân tộc.

Mãi đời đời sát cánh bên nhau.

Bạn Phạm Văn Toàn tại ấp Thống Nhất xã Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu đoạt giải Ba viết về tình hữu nghị Trung Việt như sau: Trong nền hội nhập hiện nay, Trung Quốc đang mở rộng mối quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, trong có Việt Nam. Hai nước vốn gắn bó lâu đời, có mới quan hệ về mọi mặt. Trung Quốc có một cái gì đó rất gần gũi, quen thuộc và dễ hiểu với người Việt Nam, Trung Quốc như quê hương thứ hai, cho nên các du khách Việt Nam hễ đặt chân đến Trung Quốc vẫn cảm thấy như về quê mình vậy. Chúc quan hệ hai nước Việt Trung bên vững lâu dài, ngày càng gắn bó chặt chẽ và gặt hái được nhiều thành công hơn, tình cảm láng giềng thân thiết mãi như bốn câu thơ:

 Bằng Tường biên giới nước ta,     

Tuy hai dân tộc nhưng da cùng vàng.

Nụ cười thông cảm chứa chan,

Việt Nam Trung Quốc lân bang hài hòa.

Để tiện cho các bạn làm quen với nhau và để xứng đáng với tôn chỉ là nhịp cầu tình bạn của các bạn thính giả, khi trả lời thư, hoặc giải đáp những câu hỏi hoặc trích đọc thư của các bạn, Ngọc Ánh sẽ có ý thức đọc danh sách và địa chỉ cụ thể của các bạn, để tiện cho các bạn liên hệ với nhau, thế nhưng nếu bạn nào không muốn Ngọc Ánh đọc địa chỉ cụ thể của mình, mong bạn ghi chú cho Ngọc Ánh biết, Ngọc Ánh xin tôn trọng ý kiến của bạn.

Vừa qua, Ban tiếng Việt Nam chúng tôi lại nhận được một thùng giấy cát tông thư của thính giả do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển đến, trong có hơn 3000 bức thư. Nhân đây, Ngọc Ánh xin nhắc với các bạn rằng, mong bạn không nên gấp thư một cách quá nghệ thuật mà nên gấp đơn giản làm bốn rồi bỏ vào phong bì để tiện cho chúng tôi trong quá trình bóc thư. Ngoài ra, trong mỗi bức thư và bên ngoài phong bì, mong bạn ghi rõ họ tên và địa chỉ thường trú của mình để tiện cho chúng tôi đăng ký. Công việc của chúng tôi rất cần có sự giúp đỡ và thông cảm của mỗi bạn thính giả.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoặc muốn làm quen với các bạn thính khác cũng có thị hiếu như mình, hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh theo địa chỉ : CRI-12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, hoặc phòng văn hóa đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội, nhưng thư gửi qua Đại sứ quán thường đến chậm hơn so với thư gửi qua bưu điện Quốc Tế. Nhanh nhất là gửi qua hòm thư địa tử:

vie@cri.com.cn


1  2