Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-27 10:47:52    
Cảm nghĩ của một số thính giả đoạt giải "Khu vực miền Tây Trung Quốc"

cri
Mùa Xuân thường là mùa mưa của Việt Nam, thế nhưng Người Bắc Kinh thường nói: Mưa xuân quý hơn dầu. Bởi vì mùa xuân của Bắc Kinh thường là mùa khô hanh, gió to bão cát, cho nên người Bắc Kinh rất khao khát mưa xuân. Sau mấy tháng khô hanh, từ hôm qua cho đến hôm nay, trận mưa xuân đầu mùa của Bắc Kinh đã gột rửa những lớp cát bụi đã tích tụ suốt mấy tháng qua và tưới mát cho cây cối càng thêm xanh mơn mởn, đặc biệt là khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu, cảm thấy sự sống đang phơi phới vươn lên.

Vào giờ này tuần trước, Ngọc Ánh và anh Trường Sơn chuyên gia Việt Nam đang công tác tại Ban Việt Ngữ đã công bố kết quả cuộc thi "Hành trình văn hóa khu vực miền Tây " do đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức. Trong cuộc thi này, bạn Nguyễn Phương Mai giảng viên trường đại học dân lập Thăng Long Hà Nội đoạt giải Nhất. Bạn Nguyễn Phương Mai quả là rất may mắn, bởi vì trong số gần 500 nghìn bài dự thi của thính giả toàn cầu nói chung và trong 2482 bài dự thi của thính giả Việt Nam nói riêng, Phương Mai đã may mắn đoạt được phần giải Đặc biệt hiếm hoi. Tin rằng các bạn đều chúc mừng cho Phương Mai, bởi vì đây không những là niềm vinh dự riêng của Phương Mai mà còn là niềm vinh dự chung của các bạn thính giả Việt Nam. Xin chúc mừng Phương Mai và xin chúc mừng trường đại học Dân Lập Thăng Long Hà Nội, nhân đây Ngọc Ánh cũng mong ban lãnh đạo của trường Đại Học Thăng Long Hà Nội ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Phương Mai trong việc xin phép và làm thủ tục để kịp lên đường đi Bắc Kinh nhận phần thưởng vào trung tuần tháng 5 tới.

Bạn Đào Ngọc Sắc tại số nhà 448 Đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội viết: Em thật là vui mừng không sao ngủ được sau khi nghe tin mình đoạt giải nhì của cuộc thi "Hành trình Văn Hoá khu vực miền Tây Trung Quốc". Xin báo thêm cho chị một tin vui nữa là, hai bạn Tống Thị Nga tại thành phố Huế và Vũ Thanh Luân ở tỉnh Phú Thọ đều đoạt giải Ba của cuộc thi đã gọi điện thoại chúc mừng em, chúng em đã cổ vũ tinh thần làm bài và ham học của nhau. Do vậy theo em, đoạt giải không quan trọng về vật chất, nhưng giá trị về tinh thần. Xin cảm ơn Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cảm ơn Hộp thư Ngọc Ánh, nhịp cầu tình bạn của thính giả, khiến em có được những người bạn tốt. Mong Hộp thư Ngọc Ánh không những chỉ là bến hẹn tình bạn mà còn là nơi để bạn bè thổ lộ tâm tư tình cảm với nhau và coi Hộp thư là thành viên của chính gia đình mình.

Ngọc Sắc thân mến, cảm ơn những lời nhiệt tình của Ngọc Sắc, đây là bức thư điện tử đầu tiên của thính giả đoạt giải đến tay Ngọc Ánh. Xin chúc mừng Ngọc Sắc, Ngọc Ánh cũng mong và cố gắng xây dựng Hộp thư này trở thành nơi để các bạn dốc bầu tâm sự với nhau, muốn được vậy thì cần phải tiếp tục có sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn. Ngọc Ánh mong sẽ nhận được nhiều thư của các bạn và phục vụ các bạn tốt hơn.

Trong quá trình đón đọc bài dự thi "Hành trình văn hóa khu vực miền Tây Trung Quốc ", Ngọc Ánh thường bị lôi cuốn và cảm động trước tinh thần ham muốn hiểu biết cũng như tình cảm chân thành của các bạn đối vớiTrung Quốc, do vậy mà xuất hiện nhiều bài dự thi xuất sắc trình bày đẹp với nội dung phong phú. Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu và trích đoạn cảm nghĩ của một số bạn đoạt giải trong cuộc thi này:

Bạn Ngọc Mai tại thôn Tiêu Bảng xã Yên Trung huyện Ý Yên tỉnh Nam Định là một thính giả nhiệt tình từng tham gia nhiều cuộc thi của đài chúng tôi, trong bài thi "Miền Tây" 62 trang đoạt giải Nhất lần này, bạn Ngọc Mai đã phân tích rất kỹ tình hình của các dân tộc thiểu số cư trú tại miền Tây Trung Quốc, khi trả lời đến phần liên quan đến khu tự trị Choang Quảng Tây, bạn Ng̣ọc Mai đã ca ngợi Quảng Tây bằng bài thơ sau đây:

Quảng Tây Trung Quốc đẹp giàu,          

Mười kim loại màu đứng nhất Quốc gia.

Măng gan nổi tiếng gần xa,

Thiếc nhôm trì kẽm đều là lừng danh.

Quê hương mây trắng trời xanh,

Ngọt ngào tấm mía trao anh tặng nàng.

Ngọc Trai vừa quý vừa sang,

Quảng Tây xếp chọn mặt hàng Nam Châu.

Du khách vui chuyện bên nhau,

Nói về điện tử đứng đầu xưa nay.

Công nghiệp xe máy hiện nay,

Uy tín chất lượng càng ngày càng cao.

Hàng thông mải chuyện thì thào,

Diện tích trồng mới nơi nào cũng xinh.

Mười hai dân tộc nghĩa tình.

Cùng chung xây dựng quê mình vươn lên.

1  2