Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-12 15:50:04    
Tình yêu quê hương nồng thắm của một thanh niên dân tộc Oa

cri

Ngoài ra, anh Ai-tinh còn cùng đồng nghiệp mở chuyên mục văn nghệ mang tên "bản sắc biên giới", chuyên biên tập, phát thanh những tác phẩm do thính giả sáng tác như: thơ, tản văn, tiểu thuyết và tùy bút v.v, những người yêu thích văn học địa phương rất phấn khởi, do được khuyến khích, tính tích cực sáng tác của họ ngày càng cao. Trong khi đó, nội dung chương trình cũng không ngừng phong phú thêm. Năm 1997, huyện Thương Nguyên dự định ra tờ báo, anh Ai-tinh được điều động về ban tuyên truyền huyện. Trả lời câu hỏi tại sao anh nỡ từ bỏ chương trình phát thanh tiếng Oa do anh sáng lập và dồn hết tâm sức vào làm, anh nói:

"Tất cả đều vì chấn hưng một dân tộc, một địa phương, cho nên tôi không hề ngần ngại."

Trước khi Ai-tinh đến làm, ban tuyên truyền huyện mỗi tháng chỉ ra hai số báo không định kỳ, từ ngày Ai-tin đến làm, công tác ra báo đã bước vào quỹ đạo chính quy. Tờ "Núi A-oa" đã nhanh chóng tăng số, mỗi tuần ra một số. Làm báo cần rất nhiều tin bài, Ai-tinh và đồng nghiệp thường xuyên xuống cơ sở trong huyện động viên, khuyến khích thanh niên viết tin bài, viết những điều tai nghe mắt thấy:

"Những lúc tôi sung sướng nhất là khi tôi ra phố, một bà cụ hoặc một ông cụ nào đó nắm lấy tay tôi bảo, vì có tờ báo của chúng tôi, con cháu họ đã biết cầm bút và biết suy nghĩ."

Với sự cố gắng của Ai-tinh và đồng nghiệp của anh, hiện nay, "Núi A-oa" đã có tới 370 cộng tác viên, với mục tiêu chung là phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Oa, chấn hưng kinh tế núi Oa. Hiện nay, tờ "Núi A-oa" do Ai-tinh sáng lập không những gửi cho các ban ngành của huyện Thương Nguyên và khu vực Lâm Thương, mà một số cơ quan nghiên cứu dân tộc ở Bắc Kinh cũng muốn Ai-tinh định kỳ gửi cho họ tờ báo của anh. Giáo sư Triệu Phúc Vinh trường đại học dân tộc trung ương TQ chuyên nghiên cứu về tiếng Oa, ông là bạn đọc trung thành của tờ núi A-oa, ông nói, tờ "Núi A-oa" là một kênh quan trọng để tìm hiểu dân tộc Oa và quê hương Oa của ông.

Đã đến 10 giờ tối, con gái A-tinh ngồi cạnh đang y a học nói, chúng tôi thấy đã đến lúc chào chủ nhà ra về. Bất ngờ buộc miệng hỏi Ai-tinh sau này ước mơ gì, anh ôm con vào lòng, xoa đầu con âu yếm nói "con gái là ước mơ của tôi, là niềm hy vọng của tôi."

Trên đường về, tôi chúc Ai-tinh thực hiện ước mơ của mình, góp phần xây dựng quê hương núi Oa ngày càng tươi đẹp hơn.

Các bạn thân mến, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm các chương trình khác của Đài phát thanh quốc tế TQ, hoan nghênh các bạn truy cập mạng của Đài chúng tôi, theo địa chỉ: vn.chinabroadcast.cn


1  2