Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-07 19:53:49    
Bà cụ người Bắc kinh thích cắt tranh giấy

cri

Nhân sĩ khu chung cư Bắc Tân Kiều chuẩn bị gửi thư và tranh cắt giấy của cụ Phương cho bà Nane, họ còn mong thông qua làn sóng điện của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, gửi lời chúc phúc của cụ Phương tới phu nhân, để bà Nane cảm thụ được tấm lòng của nhân dân Trung Quốc.

Cụ Phương ít xem tivi, nhưng hay xem báo, cụ biết tổ chức Liên hiệp quốc và phu nhân An-nan là do xem báo. Cụ hiểu biết các sự kiện lớn xảy ra ở Trung Quốc trong mấy năm gần đây cũng qua báo chí, cụ đã thông qua những tác phẩm cắt giấy để thể hiện những sự kiện đó. Năm 1997, khi Trung quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông, Cụ đã cắt một bông hoa Tử Kinh thật to để chúc mừng. Năm 1999, khi Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Ma-cao, cụ lại cắt một bông hoa Sen lớn dán lên cửa nhà. Cụ Phương cũng rất nhiệt tình với những công việc của cộng đồng. Cuối năm ngoái, cư dân bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo khu Bắc Tân Kiều khóa mới. Đây là sinh hoạt thể hiện quyền dân chủ trong quần chúng nhân dân, cụ Phương hết sức phấn khởi. Cụ đã cắt nhiều tranh giấy mang đến địa điểm bầu cử. Nhớ lại quang cảnh lúc bấy giờ, chị Tiêu Hiến Linh, nhân viên văn phòng phường Bắc Tân Kiều cho biết :

Ngày bầu cử ban lãnh đạo khu Bắc Tân Kiều khóa 13 năm ngoái, cụ Phương mặc Đường phục màu đỏ đến bỏ phiếu bầu cử. Hôm đó cụ mang đến 15 tác phẩm tranh cắt giấy, mỗi bức rộng một mét vuông, cho ban bầu cử phường Bắc Tân Kiều. Người cao tuổi trịnh trọng bỏ phiếu, hoan nghênh cuộc bầu cử, là một tin thời sự nóng hổi, cho nên hôm sau tin ảnh của cụ được đăng nổi bật trên trang nhất của nhiều tờ báo như Kinh Hoa thời báo v.v..., đây là việc chưa từng có ở chỗ chúng tôi.

Giờ đây, cụ Phương tuy tuổi đã cao nhưng vẫn làm nhiều việc, lúc nào cũng tươi cười, cụ không hoa mắt, tay không run, vẫn cắt tranh, xem báo, quan tâm những việc xẩy ra ở xung quanh. Tuy vậy, cụ cũng có tâm sự, đó là cụ tuổi ngày một cao, nhưng con cháu không chịu thừa kế nghệ thuật cắt tranh giấy mà cụ yêu thích cả đời . Cụ nói :

Bọn trẻ không chịu làm, họ đâu có lòng kiên nhẫn. Nhà tôi đông con, nhưng không ai chịu học. Mấy cô con gái đã nghỉ hưu, tôi dạy nhưng chúng nó không học, bảo là học được thì mắc luôn bệnh đau xương cổ. Công việc cắt tranh giấy lúc nào cũng phải ngồi cúi gằm một chỗ, nên chúng không học.

Sáu người con của cụ Phương phần lớn đã nghỉ hưu, họ đều có hứng thú riêng của mình, không có hứng thú lắm với công việc cắt tranh vất vả, cần tĩnh tâm. Nhưng cô con gái thứ hai của cụ tên là Giả Yến Điệp, năm nay 55 tuổi nói với chúng tôi rằng, họ sẽ cất giữ cẩn thận những tác phẩm quí giá của mẹ, cất giữ mãi mãi :

Mẹ cho những bức tranh tôi không nỡ lấy ra dán, bởi vì dán lên màu đỏ dần dần bị phai màu. Dán lên như thế, thứ nhất là bị phai màu, cái nữa là sau này khó bóc. Bởi vì mẹ tôi cao tuổi như thế, tôi lo sau nay không còn tranh nữa nên cất giữ lại. Tôi định sau này dán hồ lên trông rất đẹp.

Đúng thế, tác phẩm giấy cắt của cụ Phương năm nay đã 87 tuổi không những có giá trị với người thân, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật dân gian quí báu của mọi người. Mong những tác phẩm giấy cắt trong tay con cháu cụ, trong tay mọi người, kể cả trong tay phu nhân tổng thư ký Liên hiệp quốc An-nan sẽ được cất giữ cẩn thận và giữ gìn mãi mãi.


1  2