Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-07 19:53:49    
Bà cụ người Bắc kinh thích cắt tranh giấy

cri
Trong một ngõ phố quận Đông Thành thành phố Bắc Kinh có một cụ bà yêu thích cắt tranh giấy. Cụ không những thích cắt hình những con động vật, mà còn thích dùng hình thức cắt tranh giấy thể hiện và cảm thụ của mình đối với cuộc sống và một số sự việc quan trọng. Nghệ thuật cắt giấy của cụ rất có tiếng tăm ở Bắc Kinh. Cách đây hơn một năm, cụ đã tặng tác phẩm của mình cho bà Nane, phu nhân tổng thư ký liên hiệp quốc An-nan, bà Nane yêu thích không nỡ rời tay. Sắp tới, cụ chuẩn bị gửi biếu một số tác phẩm nữa cho bà Nane.

Cụ bà thích cắt tranh giấy này tên là Mậu Tú Phương, năm nay đã 87 tuổi. Cụ Phương có dáng người tầm thước, đầy đặn, mặc bộ đồ vải bông thoáng mát, tóc bạc như cước búi tó. Cụ Phương ở trong ngõ sâu ngoằn ngòeo nên có tên là ngõ Cửu Đạo Loan . Cụ Phương cắt giấy thành những con động vật nhỏ giống như thật, nên nổi tiếng gần xa.

Khi rỗi rãi, cụ Phương không thích xem ti vi hay đánh bài, chỉ thích cầm kéo và giấy đỏ cắt hình thù những con động vật nhỏ. Cứ như vậy trong mấy chục năm trời, cụ đã cắt không biết bao nhiêu con động vật tí hon, sinh động đến mức tưởng như con vật hiện hình từ trong trang giấy đỏ. Cụ cắt con gà sống, lông gà như mượt mà rung lên theo tiếng gáy. Cụ cắt hình con chuột, khi dán trên cánh cửa sổ hàng xóm, làm cho con mèo cứ lởn vởn quanh cửa sổ. Trang trí nổi bật nhất trong nhà cụ Phương vẫn là những con động vật bằng giấy với hình thù khác nhau, làm cho trong nhà tràn đầy sinh khí.

Tác phẩm cắt giấy của cụ hầu như năm nào cũng giành được giải trong các cuộc thi, nhưng không bao giờ bán, cụ mến ai thì cho người ấy một tờ. Nhà cụ Phương ở trong khu chung cư Bắc Tân Kiều quận Đông Thành thành phố Bắc Kinh. Vào một ngày tháng 10 năm 2002, bà Nane phu nhân tổng thư ký liên hiệp quốc An-nan đã đến thăm nhà cụ Phương. Cụ Phương biết Liên hiệp quốc có cống hiến cho nền hòa bình toàn thế giới, bà Nane phu nhân của ngài An-nan cũng làm nhiều việc có lợi cho nhân dân các nước đang phát triển, nên cụ rất kính trọng phu nhân và chọn mấy bức tranh cắt giấy đẹp nhất tặng bà Nane. Cụ Phương nhớ lại chuyận này và cho biết :

Bà Nane tới, chúng tôi chẳng có gì làm quà, bèn tặng phu nhân mấy tác phẩm cắt giấy. Tôi nghĩ, người nước ngoài chắc thích rồng phượng của Trung Quốc, liền tìm mấy bức tranh cắt con rồng con phượng biếu bà . Năm đó là năm cầm tinh con dê, cũng có mấy bức tranh cắt giấy bông hoa, tôi biếu bà cả bức tranh cắt giấy hình con dê nữa.

Nhân viên khu chung cư Bắc Tân Kiều hồi đó cùng đi với bà Nane cho biết, sau khi nhận mấy tác phẩm cắt giấy của cụ Phương tặng, phu nhân Nane lật đi lật lại xem, bà rất thích, cảm ơn rối rít. Và nói bà sẽ gặp ngài An-nan vào lúc ăn cơm tối nay, lúc ấy bà nhất định chuyển những tặng phẩm của cụ Phương cho ngài An-nan.

Cụ Phương còn nhớ rất rõ, hôm đó phu nhân Nane rất thân mật, nói chuyện với cụ rất lâu, hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi.Bức ảnh chụp cụ Phương trò chuyện với bà Nane phu nhân tổng thư ký liên hiệp quốc đã đăng trên trang nhất của nhiều tờ báo hôm sau, cụ Phương nay vẫn cất giữ mấy tờ báo đó. Hơn một năm qua, cụ Phương vẫn thường nhớ đến vị phu nhân nước ngoài thân thiết ấy. Năm nay theo lịch Trung Quốc là năm cầm tinh con khỉ, trong tâm trí người Trung Quốc, khỉ tượng trưng cho sự thông minh, may mắn và niềm vui. Cụ Phương năm nay 87 tuổi, cụ cắt rất nhiều bức tranh có hình những chú khỉ tí hon, cụ muốn biếu cho phu nhân Nane yêu thích tranh cắt giấy của mình, mong phu nhân cùng với nhân dân Trung Quốc năm Giáp Thân vui vẻ và nhiều hứa hẹn.

Đáng lẽ cụ Phương muốn đưa tận tay cho phu nhân Nane, nhưng nghe nói trong thời gian gần đây phu nhân không tới Trung Quốc. Nên cụ tính gửi những tác phẩm cắt giấy này và một bức thư cho bà Nane,phu nhân tổng thư ký liên hợp quốc An-nan. Cụ đọc bức thư này cho chúng tôi nghe :

Phu nhân An-nan kính mến :

Tôi tên là Mậu Tú Phương, năm nay 87 tuổi, nhà ở khu chung cư Bắc Tân Kiều thành phố Bắc Kinh Trung Quốc. Ngày 14 tháng 10 năm 2002, bà đã đến thăm chung cư chúng tôi, tôi rất hân hạnh tặng bà tranh cắt giấy hình rồng và phượng Trung Quốc do tôi tự cắt lấy, không biết phu nhân còn nhớ không ? Nay tôi xin gửi biếu phu nhân bức ảnh để tỏ lòng thương nhớ. Mới bước sang năm Giáp Thân cầm tinh con khỉ theo lịch Trung quốc, người Trung quốc yêu mến khỉ, thậm chí sùng bái khỉ, bởi vì chúng vừa thông minh lại tràn đầy sức sống, tôi xin gửi biếu phu nhân bức tranh giấy cắt hình con khỉ do tôi sáng tác, gửi tới phu nhân lời chúc phúc tốt đẹp...

1  2