|
Em Nguyễn Thanh Dung tại hẻm 69/10 Trần Hưng Đạo phường Hải Cảng thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định viết: tối thứ hai đầu tuần mặc dù rất bận nhưng em vẫn dành thời gian tranh thủ đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh. Em có nghe đến ngày xưa Trung Quốc có Tứ Đại Mỹ nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, họ là những ai và sống vào thời đại nào. Ngoài ra bạn Ngô Minh Hoà sinh viên trường đại học Bách khoa Hà Nội cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này. Xin mời các bạn khác có hứng thú cùng nghe
Từ xưa đến nay, có rất nhiều câu chuyện Truyền thuyết về tứ đại mỹ nhân Trung Quốc, thậm chí nhiều người làm phim Trung quốc căn cứ theo dã sử của bốn nàng xây dựng thành những thước phim trên màn bạc, màn hình, và đã thu hút vô số công chúng trong và ngoài nước. Tứ đại mỹ nhân là :Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Qúy Phi.
Tây Thi là người Trữ La nước Việt cuối thời Xuân Thu, nay thuộc Trư Nhĩ Nam tỉnh Triết Giang miền đông Trung Quốc. Hồi đó, Vua nước Việt Câu Tiễn đem Tây Thi tặng cho Ngô vương Phù Sai, thế là nàng liền trở thành phi tử được Phù Sai sủng ái nương chiều nhất. Truyền rằng sau khi Việt Vương Câu Tiễn bị Ngô Vương Phù Sai bắt giam, ông bèn nếm mật nằm gai, chiếm được sự tin cậy của Phù Sai, rồi được thả, sau đó ông đưa quân tấn công Phù Sai, tiêu diêṭ nước Ngô. Truyền rằng trong ngày hội mừng công Câu Tiễn không thấy mặt đại thần Phạm Lãi, nghe nói Phạm Lãi mang theo Tây Thi , thay đổi tên họ đi nước khác, nhưng cũng có tương truyền rằng hai người cùng nhảy xuống Tây Hồ.
Vương Chiêu Quân còn gọi là Vương Tường, là người Đệ Quy quận Nam thời Tây Hán, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, là cung nữ có nhan sắc xinh đẹp lại rất có kiến thức, năm 33 trước công nguyên Hồ Hàn Nha một Thiền vu của qúy tộc Hung Nô quyết tâm hoà hảo với Triều Hán, liền thân dẫn tuỳ tùng đến Trường An để yết kiến Hán Tuyên đế, bày tỏ muốn kết duyên với triều Hán. Nghĩ đến tương lai của đất nước và vận mệnh của mình, Vương Chiêu Quân xin tình nguyện đi Tây Vực gả cho Hồ Hàn Nha. Sau khi qua đời, thi thể nàng chôn trong khu mộ của gia tộc Hung Nô.
Điêu Thuyền vốn xuất xứ từ cuốn tiểu thuyêt́ cổ điển "Tam Quốc diễn nghĩa", là một ca nữ xinh đẹp của gia tộc Tư Đồ Vương Doãn thời Đông Hán, Vương Dõan coi Điêu Thuyền như con gái mình vậy. Để giúp đỡ Vương Doãn tiêu diệt Đổng Trác, nàng bèn dùng liên hoàn kế để li gián quan hệ giữa Đổng Trác và Lã Bố. Câu chuyện của Điêu Thuyền xuất xứ từ tiểu thuyết, hý kịch v v... khiến cho nhân vật Điêu Thuyền trở nên hư hư thực thực.
Còn Dương Quý Phi có tên là Ngọc Hoàn, là người Vĩnh Lạc Phố Châu nay là Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây. Ban đầu nàng là phi của thọ vương, con trai của Đường Huyền Tông. Sau khi nàng vào cung, liền trở thành quý phi của vua Đường Huyền Tông. Khi xảy ra cuộc An sử chi loạn, vì làm mất lòng người anh họ là tể tướng Dương Quốc Trung, nên nàng bị người anh họ làm phản này bắt phải tự vẫn tại Mã Ngụy Pha nay thuộc huyện Hưng Bình tỉnh Sơn Tây.
Trên đây là "Tứ đại mỹ nhân" tương truyền trong lịch sử Trung Quốc, Thanh Dung còn hỏi những ai được liệt vào danh sách những người xấu xí nhất, xin lỗi Thanh Dung, Ngọc Ánh đã tra cứu tài liệu, nhưng không thấy ghi lại. Ngọc Ánh nghĩ, nhan sắc của mỗi người đều là do cha mẹ cho đất trời phú, không ai có thể lựa chọn vẻ đẹp của mình. Nhưng có một vẻ đẹp có thể toát từ trong nội tâm ra ngoài đó là phẩm chất tốt đẹp, kiến thức phong phú, tính tình cởi mở dễ gần, lạc quan yêu đời, chăm chỉ chịu khó vv... đó chính là vẻ đẹp hiền hòa dễ mến toát ra một phong cách điềm đạm do chính bản thân mình tu luyện lâu ngày mà ra 1 2
|