Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-03-30 10:51:01    
Hộp thư dành cho các chị em

cri
Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này gặp gỡ qúy vị và các bạn đúng vào dịp ngày Phụ nữ Quốc tế mồng 8 tháng 3. Có lẽ vì cũng là phụ nữ và cũng là người mẹ, cho nên trong ngày lễ chung của phái đẹp, Ngọc Ánh có nhiều điều muốn nói và xin coi Hộp thư kỳ này làm món quà nhỏ hiến dâng cho các chị em đang có mặt bên máy thu thanh, đồng thời hoan nghênh phái mày râu cũng đến bên bến hẹn hôm nay.

Trước hết, xin cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Bắc sinh viên lớp Sinh K27B Trường Đại học khoa học Huế, em Lim Sieu Get thay mặt câu lạc bộ Nhóm bạn tình Hữu nghị trường PTCS An Long huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp, Ngô Minh Hòa sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Hà Anh Tuấn học sinh trường phổ thông Thanh Miện 1 Hải Dương lần lượt gửi tấm điện hoa In tơ nét rất đẹp cùng những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể các chị em Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nhân ngày Phụ nữ Quốc Tế mồng 8 tháng 3, đóa hoa hồng tươi thắm, những lời chúc chân thành của các bạn chính là món quà vô giá khiến chị em chúng tôi cảm thấy niềm vui và quên đi sự mệt nhọc.

Sieu Get thân mến, Cô Ngọc Ánh xin chúc mừng Nhóm bạn Tình hữu nghị đều đạt học sinh giỏi, hiện nay các em đang học tập tại trường phổ thông cơ sở An Long huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp, mái trường tuy nhỏ nhưng đầy tình thương. Đặc biệt là nhóm bạn tình hữu nghị lại có thêm 8 thành viên viên mới là các em: Nguyễn Thị Mỹ Diên, Lâm Thị Kim Len, Hồ Phan Minh Trí, Nguyễn Ngọc Giàu, Nguyễn Bảo Khuông, Đàm Thị Thuý Hằng, Đặng Minh Thanh và Đặng Minh Thái. Từ Bắc Kinh xa xôi, cô Ngọc Ánh xin chúc thành viên của nhóm bạn tình Hữu nghị cả mới và cũ trong học kỳ hai này thường xuyên trao đổi và học hỏi lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, cô Ngọc Ánh luôn đón chờ tin vui của các em. Cô Ngọc Ánh mong luôn nhận được thư của các em.

Trong bức thư điện tử của mình bạn Hà Anh Tuấn viết:

Ngày Phụ nữ Mồng 8 tháng 3,

Cũng là ngày Tết của muôn nhà.

Khắp nơi phụ nữ có quyền lợi,

Thế giới nghiêng mình gửi tặng hoa.

Khu phố rực màu hoa khẽ hát,

Con Đường lảnh lót tiếng chim ca.

Chúc người phụ nữ nơi trần thế,

Giữ chọn thủy chung, chọn đạo nhà.

Tuấn Anh còn viết: em đã nghe về nguồn gốc của ngày 8 tháng 3 qua Đài tiếng nói Việt Nam và qua sách báo. Nhưng em vẫn muốn nghe giọng nói của cô Ngọc Ánh qua làn sóng của CRI giới thiệu nguồn gốc của Mồng 8 tháng 3, vì hộp thư Ngọc Ánh kỳ tới trùng vào ngày mồng 8 tháng 3, cho nên rất có ý nghĩa.

Tuấn Anh thân mến, cảm ơn Tuấn anh dành tình cảm đặc biệt cho Hộp thư Ngọc Ánh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Năm nào cũng có Mồng 8 tháng 3, nhiều người đều biết rằng, đây là ngày Quốc tế phụ nữ, là ngày kỷ niệm quan trọng của các bà mẹ, các chị em trên toàn cầu, để giành tự do, các nữ công nhân của thành phố Chi-ca-gô Mỹ đã tổ chức bãi công và đổ xuống đường mít tinh vào mồng 8 tháng 3 năm 1909. Hành động này đã được đông đảo các chị em lao động Mỹ ủng hộ tích cực. Tại đại hội đại biểu phụ nữ Những người xã hội chủ nghĩa Quốc tế lần thứ hai diễn ra tại Cô-pen-ha-ghen thủ đô Đan Mạch, để tăng cường khối đoàn kết của các phụ nữ lao động trên thế giới và để ủng hộ cuộc đấu tranh đòi tự do và bình đẳng của chị em phụ nữ, nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa Đức Sai-tơ-ghin và là người chủ trì hội nghị lần này đề nghị, quy định lấy mồng 8 tháng 3 hằng năm là ngày quốc tế phụ nữ. Từ đó, mồng 8 tháng 3 hằng năm là ngày hội vĩ đại của tất cả các chị em lao động trên toàn thế giới tranh thủ hoà bình, tranh thủ sự quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đấu tranh nhằm đòi quyền giải phóng phụ nữ.

Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ vào năm 1924. Năm đó, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc, chị em lao động Trung Quốc đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội lớn quốc tế này. Sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời, tháng 12 năm 1949, chính vụ viện chính phủ nhân dân Trung Quốc thông báo ra cả nước, quyết định lấy mồng 8 tháng 3 hằng năm là ngày Phụ nữ. Từ đó, cứ đến ngày này hằng năm, các phương tiện thông tin, cũng như các nơi trong cả nước đều có những chương trình hoặc những hoạt động liên quan để chúc mừng. Trong ngày lễ của chị em phụ nữ, Ngọc Ánh xin chúc các chị em hạnh phúc và sẽ nhận được nhiều tình thương và sự thông cảm đến từ chồng mình, hoặc người yêu mình, hoặc anh em trong gia đình. Ngày 8 tháng 3 thường được coi là ngày lễ của các bà mẹ, cho nên nhiều người con thường lấy ngày này để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình khi đã khôn lớn trước tình thương bao la của người mẹ. Phải chăng bài thơ "Lòng biết ơn" sau đây của bạn Lưu Phụng Thái, bác sĩ Trung tâm y tế Tuy An Thị thấn Chí Thanh huyện Tuy An tỉnh Phú yên đã bày tỏ phần nào nỗi lòng này? Ngọc Ánh xin mượn bài thơ này tặng cho các bà mẹ cũng như các chị em sắp làm mẹ nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8 tháng 3:

Đến bây giờ con mới hiểu mẹ ơi,

Lắm đớn đau khi con sắp chào đời.

Từng giây phút mẹ nhọc nhằn thân xác,

Chín tháng dòng mẹ ấp ủ cưu mang,

Chắt chiu lo cho mầm sống ra đời.

Cho vẹn toàn thiên chức đã được trao.

Giòng mạch sống nuôi con thời thơ ấu,

Mẹ tảo tần cho con đủ ấm no.

Và cho con những điệu hát câu hò.

Tha thiết làm tình thương rộng lớn,

Sống làm người mẹ thủ thỉ dạy con,

Đường mẹ dẫn bây giờ con đã đến.

Tóc thay màu đâu phải có thời gian?

Nơi gian truân đời mẹ vô vàn,

Chọn cuộc đời cho con tất cả.

Thật là , công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở đây tình nghĩa của người mẹ âm thầm lặng lẽ, trong suốt và ngấm sâu trong lòng của mỗi người con đã và đang trưởng thành. Mong sao người mẹ hiền của Phụng Thái đá cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của người con trai đã lớn khôn của mình.

1  2