Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-29 18:13:27    
Cháu lớn lên ở Bắc Kinh

cri

Tuy bé Sha-ni phát âm không thật chuẩn, ngữ pháp đôi lúc chưa đúng, nhưng nghe cháu nói chuyện, chúng tôi thấy được lòng tự tin của cháu, cảm thụ được cuộc sống hiện nay của cháu rất vui tươi.

Bé Ôn Bân, người bạn Trung Quốc thân nhất của Sha-ni cũng thấy được sự biến đổi của bạn Sha-ni, bé Ôn Bân cho chúng tôi biết :

"Bạn ấy khi mới đến Trung Quốc không hay nói chuyện, dần dần bạn ấy thích nói chuyện, bởi vì bạn ấy dần dần nghe hiểu chúng cháu, chúng cháu cũng thường xuyên bảo bạn ấy. Sha-ni chơi rất thân với chúng cháu."

Sáu tháng trời, cháu Sha-ni làm thế nào mà thay đổi lớn như vậy ? Cô giáo hàng ngày tiếp xúc với cháu ở nhà trường, có thể là người hiểu nhất cháu làm thế nào mà có những sự thay đổi này. Chị Trần Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp cho chúng tôi biết :

"Tôi cho rằng cháu có tiến bộ hiện nay, một mặt là nhờ sự giúp đỡ của nhà trường và giáo viên, nhà trường cử giáo viên phụ trách phụ đạo riêng học sinh nước ngoài về Hán ngữ và các môn khác, ngoài ra bản thân các cháu cũng hết sức chịu khó học hành. Cháu Sha-ni ở trong lớp không coi mình là học sinh nước ngoài, hàng ngày ngoài việc học hành và làm bài tập ra, cháu còn làm việc tốt cho tập thể lớp, giáo viên đều mến cháu, các bạn cũng thích chơi với cháu."

Cô giáo Lệ còn cho chúng tôi biết :

Thi hết học kỳ vào tháng 7, môn toán Sha-ni đạt loại giỏi, môn văn được 89 điểm, thành tích khá hơn so với một số học sinh Trung Quốc. Tôi thường động viên các em học sinh trong lập học tập Sha-ni, bởi vì một học sinh nước ngoài giành được thành tích như vậy không phải là một việc dễ dàng.

Nghe cô giáo kể, chúng tôi thấy khâm phục cô bé Lào mới mười tuổi này, cháu không những nỗ lực từng bước thích ứng với cuộc sống ở Trung Quốc và ngày càng vui tươi, mà còn dần dần lớn lên ở Bắc Kinh.


1  2