|
Bạn Võ Văn Thành tại Long Hải , Đảo Phú Quý tỉnh Bình thuận tâm sự với Ngọc Ánh rằng: Em thích học hỏi và thích hỏi những điều mà mình chưa biết. Văn Thành hỏi: Qua sử sách em không hiểu tại sao người xưa luôn xảy ra các cuộc xung đột với nhau ?
Văn Thành thân mến, cảm ơn bức thư dài của Văn Thành viết vào lúc 11—12 giờ đêm. Câu hỏi của Thành khiến Ngọc Ánh phải suy ngẫm. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta giở bất cứ cuốn sách lịch sử nào, đều có một cảm nhận đó đều là những trang lịch sử phản ánh các cuộc xung đột và chiến tranh liên miên xuyên qua các triều đại của các nước. Vậy thì tại sao thời cổ đại thường xảy ra nhiều cuộc xung đột và dẫn đến chiến tranh? Ngọc Ánh đã tra cứu rất nhiều tư liệu, nhưng không có một đáp án thống nhất, mà chỉ thấy những trang sử thuật lại nguyên nhân dẫn đến các cuộc xung đột và chiến tranh từ nhiều mặt. Ở đây Ngọc Ánh xin giới thiệu khái quát với các bạn. Chiến tranh, phản ánh bản năng hiếu chiến của loài người. Trong đó, điều kiện kinh tế thường đóng vai trò quyết định. Ví như một quốc gia đang trong giai đoạn phát triển, hoặc xảy ra xung đột trong một giai đoạn gần nhất, chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Một nguyên nhân khác dẫn đến chiến tranh đó là sự khan hiếm về điều kiện thiên nhiên. Lịch sử chứng minh, nếu dựa dẫm càng nhiều tài nguyên thiên nhiên để sinh tồn, thì khả năng dẫn đến cuộc xung đột do tranh giành tài nguyên càng lớn. Tóm lại, nguyên nhân gây nên chiến tranh chính là sự giành giật cướp đoạt, ví như cướp đoạt lương thực, tranh giành đất đai, tiền của cũng như mọi vật chất. Vào thời cổ đại, môi trường sống khắc nghiệt, sức sản xuất thấp và lạc hậu, các nơi phát triển không đồng đều, dẫn đến các cuộc xung đột tranh đoạt đất đai và tài nguyên. Ví như các bộ tộc du mục ở miền Bắc Trung Quốc hết sức thèm muốn nền văn minh phát triển nông nghiệp tiên tiến tại vùng Trung Nguyên và Giang Nam Trung Quốc, muốn chiếm đoạt của cải tại những nơi đó, thế là các bộ tộc du mục Kim, Mông Cổ vv... đã đưa quân xuống các vùng phía Nam, gây nên các cuộc chiến tranh, và chính các cuộc chiến tranh đó đã dẫn đến sự thay triều đổi ngôi trên lịch sử.
Thực ra đâu chỉ có thời cổ mà ngay cả thời đại hiện nay, trên thế giới vẫn xảy ra chiến tranh. Nhân dân hai nước Trung Việt từng nếm đủ mùi đắng cay của chiến tranh, cho nên hết sức yêu chuộng hòa bình. Năm ngoái Ngọc Ánh đọc khá nhiều tác phẩm của các bạn thính giả lên tiếng chống chiến tranh đòi hòa bình chính là minh chứng cho điều này, phải không các bạn?
Sau đây Ngọc Ánh xin nhắn nhủ với các bạn mấy việc: Cuộc thi "Hành trình văn hóa và du lịch miền Tây Trung Quốc " đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 31 tháng 12 năm 2003 vừa qua, đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã nhận được rất nhiều bài dự của thính giả khắp năm châu thuộc đủ các màu da trên thế giới, riêng ban Tiếng Việt Nam tổng cộng nhận được hơn 2000 bài của các bạn thính giả thuộc đủ các lứa tuổi, các ngành nghề từ Bắc chí Nam Việt Nam. Hiện nay công tác tổng kết cuộc thi đã kết thúc. Công tác chấm điểm và bình chọn đang tiếp diễn, chúng tôi sẽ công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi này vào thời gian tới, hoan nghênh các bạn theo dõi.
Việc thứ hai là, gần đây chúng tôi nhận được khá nhiều thư của các bạn thính giả viết về cảm nhận của mình đối với các chương trình đặc biệt mừng xuân Giáp Thân của đài chúng tôi, trong đó nhiều bạn viết thư điện tử và thư viết tay cho anh Lục Tiểu Linh Đồng và Ngọc Ánh, bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của anh đưa hình tượng nghệ thuật Tôn Ngộ Không làm vật biểu tượng của Đại hội thể thao Ô-lim-pích 2008 Bắc Kinh. Đặc biệt là Ngọc Ánh đã nhận được tập truyện tranh màu Tây Du ký của bạn Nguyễn Lưu tại Ngô Gia Tự , Chợ Lầu tỉnh Bình Thuận, Ngọc Ánh đang tập trung thư và quà kỷ niệm của các bạn, đồng thời dịch thư của một số bạn để chuyển đến tận tay anh. Nhân đây, Ngọc Ánh xin thay mặt anh Lục Tiểu Linh Đồng cảm ơn các bạn.
Hoan nghênh các bạn có điều kiện truy cập trang Web của ban tiếng Việt Nam để thu nghe chương trình phát thanh và đón xem những bài viết tiếng Việt của Đài chúng tôi trên mạng vào bất cứ thời điểm nào. Sau đây Ngọc Ánh xin hướng dẫn các bạn truy cập trang Web nhé, bạn chỉ cần gõ các phím:
www.cri.com.cn sẽ ra trang chủ của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nền màu xanh da trời. Sau đó bạn tìm ba chữ Tiếng Việt Nam tại hàng cuối góc dưới bên phải, chỉ cần bạn click ba chữ "Tiếng Việt Nam" sẽ xuất hiện trang chủ của ban Tiếng Việt Nam, thế là bạn có thể đón đọc bất cứ tiết mục nào của chương trình phát thanh tiếng Việt Nam rồi.
Hoan nghênh các bạn truy cập trang web tiếng Việt Nam của đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, nếu các bạn có ý kiến và yêu cầu gì đối với tiết mục? Hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoặc muốn tâm sự điều gì với Ngọc ánh hoan nghênh viết thư cho Ngọc Ánh theo địa chỉ chữ Việt Nam: Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc hoặc phòng văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Nhưng thư gửi qua đại sứ quán thường đến chậm hơn thư gửi thẳng qua bưu điện, nhanh nhất là gửi thư điện tử : vie@cri.com.cn
Hằng ngày Ngọc Ánh nhận được khá nhiều thư của thính giả, mong trong mỗi bức thư bạn gửi cho Ngọc Ánh bạn ghi rõ họ tên và địa chỉ thường trú của bạn để tiện cho chúng tôi đăng ký và tránh bỏ ra nhiều thời gian tìm kiếm, ngoài ra nếu bạn nào không muốn Ngọc Ánh đọc địa chỉ cụ thể của mình trên làn sóng điện, hoặc có yêu cầu cụ thể gì về mặt này, xin ghi chú cho Ngọc Ánh biết, Ngọc Ánh xin tôn trọng yêu cầu của bạn. 1 2
|