Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-20 19:01:41    
Tết đã qua nhưng Xuân vẫn còn lại với trần gian

cri
Hoan nghênh các bạn đến bên bến hẹn Hộp thư Ngọc Ánh đầu tuần của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mong sao Hộp thư đêm nay cũng như mỗi kỳ Hộp Thư khác đều khiến bạn cảm thấy ngày càng gần gũi thân quen, đây là nơi để chúng ta dốc bầu tâm sự hoặc học hỏi kiến thức với nhau, khiến đời sống tinh thần của chúng ta được tích lũy trong tình bè bạn, ngày càng trở nên phong phú và có ý nghĩa.

Là người phụ trách biên soạn và chủ trì tiết mục Hộp thư này, hằng ngày Ngọc Ánh có dịp đón đọc nhiều thư của thính giả, thường cảm động và xúc động trước tình cảm và sự động viên của các bạn, lúc này đây Ngọc Ánh rất xúc động khi đọc bức thư của bạn Trần Văn Trung tại xóm 5 xã Hồng Long huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An như sau:

Từ khi có chiếc đài nhỏ đón nghe chương trình phát thanh của Đài phát thanh Quốc Tế Trung quốc đến nay, Hộp thư Ngọc Ánh đã trở thành người bạn gần gũi thân thiết của em trong cuộc sống. Là người Việt Nam, em không chỉ yêu quý mà còn tự hào về quê hương đất nước mình, song cũng như nhiều người Việt Nam khác em luôn dành cho đất nước Trung Hoa anh em sự mến mộ bằng những tình cảm chân thành. Qua Hộp thư ngọc Ánh em cũng được biết thêm về đất nước và con người Trung Hoa. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng thân thiện, mối quan hệ đó đã có từ lâu và luôn được các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, ngày nay mối quan hệ đó càng trở nên gắn bó trong thời kỳ hội nhập Quốc Tế. Trong tình hữu nghị thắm thiết đó, Đài phát thanh Quốc tế nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng là chiếc cầu nối của nhân dân hai nước. Riêng em cảm thấy rất vui và lấy làm vinh dự khi được làm người bạn của Hộp thư Ngọc Ánh, được chuyện trò tâm sự, giao lưu với các bạn nghe đài gần xa. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho Hộp thư Ngọc Ánh, em có rất nhiều điều muốn tâm sự và bày tỏ tình cảm của mình với Hộp thư Ngọc Ánh, nhưng trong phạm vi trang giấy nhỏ hẹp này em không thể nào bày tỏ hết được, em chỉ mong chị hiểu cho tấm lòng của em.

Văn Trung thân mến, cảm ơn Văn Trung có sự khẳng định đối với Hộp Thư Ngọc Ánh, là nhịp cầu tình bạn, mảnh vườn kiến thức, Hộp thư Ngọc Ánh mong muốn có nhiều bạn luôn luôn quan tâm đến bến hẹn này, góp cho những ý kiến qúy báu để giúp đỡ Hộp thư giảm bớt những khiếm khuyết và bất cập. Trong năm mới này Ngọc Ánh sẽ cố gắng sâu sát hơn nữa nội dung thư yêu cầu và nguyện vọng của thính giả để phục vụ các bạn tốt hơn và để Hộp thư xứng đáng làm người bạn tri kỷ của các bạn nghe đài. Xin cho phép Ngọc Ánh tự nhủ với mình một câu rằng: Ngọc Ánh ơn, hãy cố lên!

Sau Tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng, có nghĩa là Tết truyền thống của hai nước Trung Việt đã trôi qua trong bầu không khí bận rộn vui vẻ, Tết tuy qua nhưng xuân vẫn còn lại với trần gian, kể từ sau ngày lập, xuân đất trời như sáng hẳn ra, xuân năm nay như đến sớm hơn so với mọi năm. Trong Hộp thư đặc biệt mừng xuân Giáp thân, Ngọc Ánh đã giới thiệu tác phẩm mừng xuân của một số bạn thính giả nhiệt tình. Do thời lượng của chương trình đặc biệt hạn hẹp, Ngọc Ánh chỉ có thể giới thiệu một số bài, và hứa với các bạn sau Tết sẽ giới thiệu tiếp, sau đây Ngọc Ánh xin thực hiện lời hứa của mình, để các bạn cùng cảm nhận mùa xuân với một số bạn thính giả cũng có sở thích như bạn là thích nghe đài và thích giao du bè bạn.

Lúc này Ngọc Ánh có tập thơ của ông Trần Văn Hưng tại xã Châu Hoà huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre, ông là thành viên của Bạch Mai Thi Hội Bến Tre, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài thơ "Xuân Thanh Bình" trong tập thơ "Dưới rặng dừa xanh " mà ông gửi cho Ngọc Ánh vào trước Tết:

Vầng Hồng tỏ rạng sáng bình minh,

Ríu rit́ chim ca cảnh hữu tình.

Én liệng trời xanh xuân đã đến,

Mai vàng hé nhụy toả hương trinh.

Sau nhà hoa kiểng đua nhau nở,

Trước cửa chậu lan thật đẹp xinh.

Thơm ngát làng quê cơn gió thoảng,

Nắng lên vui đón Tết thanh bình.

Bài thơ ngắn "Xuân Thanh bình" trên đây của ông Trần Văn Hưng như một bức tranh màu nho nhỏ tô vẽ cảnh xuân thơ mộng trên đồng quê Việt Nam.

Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống long trọng nhất của nhân dân hai nước Trung việt, đêm Giao thừa không những là thời điểm đoàn viên của muôn vàn các gia đình, mà cũng là thời khắc để mọi người tưởng nhớ tổ tiên thân nhân đã quá cố.

Trong tập thơ "Quên để nhớ " của tác giả Đặng Vương Hưng do ông Huỳnh Văn Hồng một thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi tại thành phố gửi tặng Ngọc Ánh có bài thơ "Uống rượu quê đêm Ba mươi tết", phải chăng cũng giống tâm trạng của bạn trong đêm 30 tết vừa qua?

Thắp nén nhang trước tổ tiên,

Con xin nâng chén giữa miền quê xa.

Trước xin chúc thọ ông bà,

Sau xin kính mẹ, ơn cha đời đời.

Bão dông lũ lụt qua rồi,

Đồng quê mình có bời bời lúa khoai?

Buồn vui từ những ban mai,

Biết ai chia xẻ cùng ai tháng ngày?

Dâng xuân một chén rượu đầy.

Tạ ơn trời rộng đất dày cho yêu.

1  2