Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh hùng ngoài bục nhận huy chương
   2008-09-11 17:45:24    cri

Lực sĩ trên xe lăn- Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan và Đinh Thị Ngả.

Việt Nam lần này tổng cộng cử 3 vận động viên tham gia môn cử tạ Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, các tuyển thủ đó là Lê Văn Công nội dung cử tạ hạng cân 48 ki-lô-gam nam, tuyển thủ nội dung cử tạ hạng cân 48 ki-lô-gam nữ Châu Hoàng Tuyết Loan và tuyển thủ nội dung cử tạ hạng cân 52 ki-lô-gam nữ Đinh Thị Ngả.

Tuyển thủ Lê Văn Công năm nay 24 tuổi, đây là lần đầu tiên bạn tham dự Pa-ra-lim-pích. Trước khi diễn ra thi đấu, hàng ngày trên đường từ nhà tập luyện về làng Pa-ra-lim-pích, bạn Lê Văn Công lúc nào cũng vừa đi vừa hát, niềm vui của bạn cũng khiến mọi người xung quanh vui cùng anh. Tuyển thủ Lê Văn Công cho biết, sau Pa-ra-lim-pích, bạn sẽ cưới vợ. Điều đáng tiếc là bạn không thể mang về thành tích thi đấu tốt về cho người yêu, bởi vì trước khi đến Bắc Kinh, bạn Lê Văn Công đã bị ốm, sau khi đến Bắc Kinh bạn vẫn bị sốt và ảnh hưởng tới sức khỏe, khiến bạn không thể phát huy bình thường và không thu được thành công trong cử tạ. Song vận động viên Lê Văn Công rất lạc quan và nói, đã là thi đấu thì lúc nào cũng phải đối mặt với rủi ro, tôi hết sức hài lòng vì mình có thể thay mặt đội tuyển Quốc gia tham gia ngày hội thể thao trọng thể này. Quả là như vậy, có lẽ tinh thần lạc quan của bạn Lê Văn Công là món quà quý giá nhất do bạn tặng cho vợ chưa cưới của anh.

"Công xin nói với bạn em là, em cứ yên tâm, anh ở đây vẫn còn mạnh khỏe, cảm ơn sự động viên của em."

Mặc dù hai vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan và Đinh Thị Ngả đều chưa giành được huy chương tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, song xếp ngôi thứ 4 cũng là thành tích đáng mừng mà các bạn gặt hái được tại Pa-ra-lim-pích. Đây là lần thứ hai vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan tham dự Pa-ra-lim-pích và tăng thêm 5 ki-lô-gam trên cơ sở thành tích tốt nhất của chính mình; nhờ đó cũng từ xếp ngôi thứ 5 tại Pa-ra-lim-pích A-ten lên xếp ngồi thứ 4 tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh; vận động viên Đinh Thị Ngả là lần đầu tiên tham dự Pa-ra-lim-pích, cho dù tập cử tạ chỉ có 4 năm, nhưng tuyển thủ Đinh Thị Ngả đã giành được thành tích xếp ngồi thứ 4. Điều lý thú hơn là, hai vận động viên cử tạ này đều được xếp ngôi như nhau và cả hai bạn đều hết sức yêu thích môn cử tạ. Hai nữ lực sĩ đều đã ngoài 30 tuổi này bày tỏ, họ sẽ kiên trì tập cử tạ cho đến khi không đủ sức nâng tạ mới thôi. Chị Châu Hoàng Tuyết Loan cũng đã đặt ra mục tiêu cho cuộc sống mới, đó là sau Pa-ra-lim-pích, chị sẽ trở lại kinh doanh quán cafe của mình.

"Trước kia chị có mở một quán cafe, bây giờ đi tập bận rộn, cho nghỉ rồi, có thể năm này hay năm nữa, chị sẽ mở lại."

Chị Đinh Thị Ngả thì bày tỏ cảm ơn tất cả những người đã từng giúp đỡ mình đi lên con đường cử tạ.

"Cảm ơn ban lãnh đạo tạo cơ hội cho tôi có dịp đến Bắc Kinh. Tôi rất hân hạnh, tuy rằng không đạt mục tiêu giành huy chương, nhưng được tham gia Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh này, tôi cảm thấy rất vinh dự."

Quý vị và các bạn thân mến: Chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay sôi nổi cho các vận động viên kể trên, cảm ơn các bạn đã thể hiện tinh thần tự vượt qua chính mình trên trường đua. Trong những ngày tới, ba vận động viên người khuyết tật khác của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia thi đấu tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, các bạn đó lần lượt là vận động viên người khiếm thị Đào Văn Cường, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hải và vận động viên điền kinh trên xe lăn Nguyễn Thị Thanh Thảo, xin chúc các bạn thu được thành tích tốt.


1 2 3