Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh hùng ngoài bục nhận huy chương
   2008-09-11 17:45:24    cri

Hoàng tử một cánh tay Nguyễn Quang Vương

"Lần này thành tích không được tốt lắm, không được như kỳ vọng em."

Tuy chỉ có một cánh tay, song động tác trong bể bơi của tuyển thủ Nguyễn Quang Vương nhanh nhẹn như người khỏe mạnh. Cho dù là lần đầu tiên tham dự Pa-ra-lim-pích, nhưng bạn không hài lòng với thành tích của mình, thế nhưng được thay mặt cho Đoàn Thể thao Nhà nước Việt Nam tham dự thi đấu trên trường đua đã là điều hoàn toàn chứng minh dũng khí và nghị lực khắc phục khó khăn của bạn. Điều có thể chứng tỏ nghị lực chiến thắng khó khăn của bạn không những thể hiện qua động tác bơi khỏe mạnh, mà còn thể hiện qua quyết tâm chịu khó học tập của bạn. Năm nay, bạn Nguyễn Quang Vương đã hoàn thành chương trình chuyên ngành địa lý của Trường Đại học Sư phạm Huế. Sau Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, chắc chúng ta lại có thể chứng kiến những nét kiên cường khác của hoàng tử một cánh tay này trong lớp học của một trường nào đó.

Phóng viên: Anh đến với thể thao dành cho người khuyết tật như thế nào?

Vương: Lúc đấy đang học lớp 11, trong dịp nghỉ hè thì các thầy từ tỉnh về tuyể̀n chọn vận động viên. Từ năm 2002 đến nay thì được 6 năm.

Phóng viên: Anh có thu hoạch gì trong quá trình tập thể thao?

Vương: Trong lúc tập thể thao thì đạt được rất nhiều thứ, từ vinh quang, sức khỏe, lòng tự trọng v.v, bao nhiêu cái đã đến với mình. Từ lúc khuyết tật mình không ngờ là được thi đấu với những người cùng cảnh ngộ.

1 2 3