Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục đặc biệt mừng xuân Đinh Hợi-Làn điệu dân ca đón xuân mới
   2007-02-19 16:28:23    cri

H: Các bạn thân mến, các bạn vừa thưởng thức làn điệu Tín Thiên Du qua bài hát Khất Lương Lương. Khất Lương Lương có nghĩa là đồi núi cao nguyên. Chị Ngọc, chị có nhận xét gì đối với làn điệu Tín Thiên Du này.

N: Ngọc thấy đây là một làn điệu dân ca được cất lên từ đáy lòng của con người, khiến người ta cảm thấy thật sự rung động, cứ muốn nghe tiếp. Bởi vì khi nghe làn điệu này Ngọc lại nhớ tới những bài hát của vùng Tây Nguyên Việt Nam, những bài hát đó mang lại cho người ta một cảm giác hào hùng, phóng khoáng, chan chứa tình người.

H: Chị Ngọc nói đúng đấy. Nhưng chị có biết làn điệu Tín Thiên Du vì sao lại vừa mang phong cách hào hùng vừa pha một chút nỗi buồn man mát không?

N: Ngọc nghĩ rằng chắc là có liên quan tới điều kiện địa lý đặc thù của địa phương .

H: Vâng, chị nói rất đúng. Cao nguyên Hoàng Thổ tỉnh Thiểm Bắc đất rộng người thưa, đồi đất chập chùng, những người đi trên quả đồi khác nhau có thể nhìn thấy nhau, nhưng muốn gặp nhau nói chuyện phải trèo đèo vượt dốc tới hàng nửa ngày, cho nên những người sống ở đây đành phải dựa vào tiếng hú, để kéo cao và dài giọng nói của mình thì đối phương mới có thể nghe thấy, cho nên cất cao giọng hát là phương thức trao đổi tốt nhất của người dân địa phương, hơn nữa, do đất đai trên cao nguyên Hoàng Thổ cằn cỗi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cho nên phần lớn dân ca ở đây đều thể hiện tinh thần đấu tranh với số phận và thiên nhiên của người dân vùng này. Chính vì vậy mà làn điệu Tín Thiên Du mới mang phong cách cao vút, lanh lảnh lại pha chút nỗi buồn man mát.

N: À, thì ra làn điệu Tín Thiên Du chính là tình cảm dâng trào từ tâm hồn của người Thiểm Bắc, tôi nghĩ có thể dùng ba chữ sau đây để hình dung làn điệu này, đó là: "Chân, Thiện, Mỹ".

N: Hải Vân ơi, khi nghe làn điệu dân ca tây bắc Ngọc bất giác cảm thấy trong lòng có một sự da diết nhớ thương.

H: Đó chính là sự hấp dẫn độc đáo của dân ca vùng này, da diết nhớ thương mang theo cái đẹp khiến người ta khó có thể quên được. Thế nhưng chị đừng quá thương cảm đấy nhé, chúng ta còn phải đi thăm nhiều nơi, còn rất nhiều làn điệu dân ca mượt mà mình chưa được nghe.

1 2 3 4