Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt giới thiệu về Lễ bế mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-24 22:08:17    cri

"Mãi đến khi giành thắng lợi trăm phần trăm, tôi mới biết mình đã phá kỷ lục thế giới, vậy là tên mình có thể đưa vào danh sách vô địch Ô-lim-pích, đây là điều khiến tôi hết sức hài lòng."

Trên đây là những lời tâm sự của tuyển thủ Ha-mai-ca U-sai Bôn. Trong trận chung kết chạy 100 mét nam diễn ra ngày 16 tháng 8, tuyển thủ Bôn đã phá kỷ lục thế giới với thành tích 9 giây 69, thành tích làm rung động lòng người này cũng sẽ mãi mãi gắn bó với Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, Việt Nam cũng thu được thành tích tốt, tuyển thủ Hoàng Tuấn Anh đã giành huy chương bạc trong trận chung kết nội dung cử tạ hạng cân 56 ki-lô-gam nam, đây là tấm huy chương thứ hai của Việt Nam trong lịch sử Ô-lim-pích.

"Cảm tưởng thấy mình đã làm được những gì mà ngành thể thao đã quan tâm và hỗ trợ trong suốt thời gian mình tập luyện cũng như mọi người dân Việt Nam ngành thể thao đã tạo mọi điều kiện cho mình để được có thành tích như ngày hôm nay, đến Bắc Kinh thi đấu và được những kết quả như thế này là Tuấn không có gì mong muốn hơn, thật sự rất vui mọi người đã quan tâm và cho mình một cảm giác chưa bao giờ nghĩ tới."

Các bạn thân mến, hàng chục nghìn vận động viên giành giật 302 tấm huy chương vàng tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, cho nên số lượng vận động viên gặt hái huy chương vàng hoặc huy chương tại Ô-lim-pích chỉ là số ít. Song kiện tướng thể thao các nước và khu vực vẫn nô nức tham gia thi đấu và phấn đấu vươn lên, bằng hành động thực tế của mình, các tuyển thủ đã thực hiện một quan niệm khác của Ô-lim-pích, đó là "tham dự quan trọng hơn so với giành được thắng lợi ", họ cũng là anh hùng trên sân thi đấu của Ô-lim-pích.

"I-rắc, I-rắc, I-rắc cố lên".

Trong giờ phút cuối cùng đến với Bắc Kinh để tham dự Ô-lim-pích, Đoàn Thể thao Ô-lim-pích I-rắc gồm 7 vận động viên đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của mọi người. Quan chức điều phối công việc Ô-lim-pích I-rắc Sa-hát Pha-ta nói:

"Phóng viên Trung Quốc và nước ngoài nói riêng cũng như nhân dân toàn thế giới nói chung đều quan tâm đến Đoàn Thể thao I-rắc. Tuy hoàn cảnh I-rắc hiện nay hết sức gian khó, song các vận động viên đã vượt qua nhiều khó khăn và cản trở, trong đó có người đã trải qua mối đe dọa của tử thần hoặc bị ám sát. Cho dù như vậy, họ vẫn kiên trì huấn luyện và thay mặt Đất nước tham gia thi đấu. Nhân dân I-rắc lấy làm tự hào trước dũng khí của họ, trong khi đó bạn bè quốc tế cũng đã dành những lời ca ngợi cho họ."

Chị Ru-bi-na Mu-dim-ya là nữ thành viên duy nhất trong Đoàn thể thao Áp-ga-ni-xtan. Chị cho rằng, được tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh có nghĩa là đã thực hiện mục tiêu của mình.

"Tôi tin tưởng rằng mình sẽ thu được thành công tại Ô-lim-pích lần này. Tham dự Ô-lim-pích Bắc Kinh là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời tôi, cho dù ngày mai ra sao, nhưng tôi đã thực hiện nguyện vọng hôm nay của mình ".

Chị Ha-lê Ven-đi là một trong ba vận động viên của Quần đảo Xô-lô-môn. Chị đã tham gia nội dung cử tạ hạng cân 58 ki-lô-gam nữ và chỉ xếp ở hàng chót, song chị không hề lấy làm đáng tiếc .

"Tôi rất tự hào vì mình đã đến Bắc Kinh, đồng thời cũng hết sức kiêu hãnh có được hành trình Ô-lim-pích như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Ô-lim-pích, tôi cũng cảm thấy tự hào bởi mình là vận động viên cử tạ duy nhất của Xô-lô-môn đến tham gia thi đấu."

Điều khiến chúng ta càng cảm động là, còn có một số vận động viên đặc biệt và kiên cường đã đến dự Ô-lim-pích Bắc Kinh.

1 2 3 4