Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tản văn  "Cha và sách"
   2009-06-22 19:00:22    cri
Nếu có thời gian, mời bạn đến trước mặt cha mình, thăm hỏi sức khỏe cha và chúc cha luôn hài lòng và hạnh phúc. Trong thời đại hội nhập ngày nay, các nước châu Á trong có Trung Quốc và Việt Nam đã chấp nhận thậm trí hoan nghênh nhiều ngày lễ đậm đà tình người của phương Tây, ví dụ như Ngày Người Cha, ngày Người Mẹ, ngày tình yêu Valentin v v ...

Cứ đến chủ nhật thứ ba trong tháng 6 hằng năm là ngày Người cha, ngày Người cha năm nay là 21 tháng 6, đúng vào Chương trình Văn nghệ cuối tuần Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gặp gỡ các bạn, do vậy mà nội dung của kỳ Văn nghệ này liên quan đến ngày Người cha. Nghe nói, mọi người lựa chọn ngày Người Cha vào tháng 6 là vì ánh mặt trời tháng 6 thường chói lọi hơn cả và nóng bỏng hơn cả, tượng trưng cho tình thương nóng bỏng của cha dành cho con cái. Nhân dịp Ngày Người cha năm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu bài tản văn và bài hát về người cha, chúc tất cả người cha đang bên máy thu thanh mạnh khỏe vui vẻ.

Chính sự tôn nghiêm, trách nhiệm và sâu nặng khiến hình ảnh người cha vững chắc như núi trước mặt con cái. Do vậy mà nhiều khi thường cảm nhận tình thương của cha như đang leo núi vậy. Núi càng cao vời vợi thì lại càng khó mà leo lên đến đỉnh và càng khó mà nhìn rõ hết nét mặt của cha, càng không thể lãnh hội được cái chân thật nhất của cha, do vậy mà chúng ta thường khó thốt lên lời tình thương đối với cha.

Vậy là Ngày Người cha lại đến với mỗi người đang làm con, phải chăng chúng ta nhân dịp này, bày tỏ lòng kính trọng và sự quan tâm của mình đối với cha? Ví dụ như, chuẩn bị bữa quà sáng ngon miệng, hoặc tặng cha một đóa hoa hồng, hay tặng cha một tấm thiếp chúc mừng, hoặc một chiếc ca-ra-vát, một đôi bít tất cũng được. Nói chung thì, trong ngày Người cha, bất kể chúng ta bày tỏ tình cảm của mình bằng hình thức gì , thì cha cũng cảm thấy vui mừng và ngọt ngào.

1 2 3