Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Vương Thạch, Cuộc đời không ngừng tiến bước
   2009-03-19 15:48:09    CRIonline

Thâm Quyến là một Công trường rộng lớn, nhìn thấy mà trong lòng hết sức xúc động, cảm thấy đây là nơi làm nên sự nghiệp, nơi phát huy tài ba.

Thế là ông Vương Thạch tới Thâm Quyến lăn lộn, từ nơi đây, ông bắt đầu dang cánh bay lượn.

Lô hàng đầu tiên sau khi ông Vương Thạch tới Thâm Quyến là Ngô hạt. Sau khi điều tra thị trường, ông nắm được Hồng Kông hàng ngày thu mua rất nhiều gà của địa phương, do đó Ngô làm thức ăn cho gà bán rất chạy, chỉ cần giải quyết phương tiện vận chuyển, thu mua ngô từ các nơi tới không lo không có người mua.

Thế là ông tìm đến Cơ quan hữu quan, tìm hiểu vấn đề vận chuyển, trong thời gian 3-4 tháng ngắn ngủi, ông buôn bán Ngô kiếm được 400 nghìn đồng nhân dân tệ.

Chẳng được bao lâu, Hồng Kông đột nhiên phát hiện thức ăn gia súc có chất gây bệnh Ung thư. Bỗng chốc người Hồng Kông không ăn thịt gà nữa, thay ăn thịt chim Bồ Câu, thịt gà bán tới thị trường Hồng Kông chớp mắt mất thị trường, Ngô hạt bán chạy đột nhiên không có người nhòm ngó. Ông Vương Thạch gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng kiếm được 400 nghìn nhân dân tệ lỗ hết, mà còn gánh nợ 700 nghìn đồng nhân dân tệ. Ông Vương Thạch nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ :

Chất đầy trên những chiếc xe tải ở Ga chở hàng đều là Ngô, nhiều bao ngô không kịp bốc xuống còn xếp trên toa tàu, tất cả đều là của tôi. Vừa đúng là mùa bão, bão ập tới, nước ngấm vào, kết quả là Ngô lên men không đáng tiền, rất thảm hại.

Ông Vương Thạch đành bán lô hàng này với giá rẻ, giá bán sau cùng còn không đủ tiền mua bao tải.

Ông Vương Thạch phá sản đã ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh dậy, ông đã đưa ra một quyết định khiến mọi người bất ngờ. Ông tìm tới và thu mua toàn bộ 15 nghìn tấn Ngô của một Công ty xuất nhập khẩu Đại Liên miền bắc Trung Quốc, sau đó lại tới Thiên Tân, Thanh Đảo.v.v... mua tất cả hơn 30 nghìn tấn Ngô tồn kho ngoại thương.

Tôi không tin người Hồng Kông không ăn thịt gà, hương vị thịt chim Bồ Câu và thịt gà hoàn toàn khác nhau, tôi đặt mua hết ngô, miễn là ăn thịt gà thì phải nuôi gà, nuôi gà là phải cần ngô, cần ngô là phải tìm tôi, tất cả ngô đều ở chỗ tôi.

1 2 3