Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thương nhân Trung Quốc và Việt Nam trong Phổ Trại
   2009-01-08 16:22:30    cri

Hiện nay, vợ chồng anh Sơn sinh sống bận rộn nhưng rất vui vẻ tại Phổ Trại. Ở Phổ Trại đều có mạng điện thoại Trung Quốc và Việt Nam, anh Hoàng Sơn g̣ọi điện thoại thì Lạng Sơn liền xuất kho chuyển hàng tới ngay, ở biên giới còn có Công ty vận tải chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa. Điều khiến vợ chồng anh Sơn vui vẻ và yên tâm nhất là con trai của anh chị đã thi vào học tại Trường đại học Dân Tộc Quảng Tây, mỗi khi nhớ con, vợ chồng anh Sơn liền đáp xe tới Nam Ninh thăm con trai.

Tâm trạng lo nơm nớp khi mới đặt chân tới Trung Quốc đã sớm thay thế bằng lòng tự tin và lạc quan. Lòng tự tin này đến từ viễn cảnh thị trường rộng lớn của Trung Quốc, cũng đến từ sự khen ngợi đối với chính sách và pháp luật của Trung Quốc. Anh Hoàng Sơn nói :

Điều kiện các mặt của Trung Quốc rất tốt, pháp luật kiện toàn, chính sách ưu đãi, làm việc hiệu suất cao, chỉ cần hoàn thành tài liệu đăng ký sản phẩm hữu quan là có thể nhanh chóng mở chi nhánh hoặc Nhà máy.

Năm 2007, kim ngạch mậu dịch biên giới của Phổ Trại đạt 4 tỉ 300 triệu Nhân dân tệ. Trên dãy phố dài 3 km Phổ Trại, nay chen chúc như nêm cối hơn 1 nghìn cửa hàng buôn bán, hàng ngày có 5 nghìn nhân khẩu lưu động. Chúng tôi hỏi anh Sơn, kinh doanh ở Trung Quốc, hàng hóa và tiền mặt nhiều như vậy an toàn không ? Anh Hoàng Sơn nói, không có điều gì phải lo ngại :

"Ở đây rất an toàn, ô tô và xe máy để ngoài cửa không có người lấy cắp. Có lúc ngủ quên không đóng cửa cũng không sao. Như là chợ bán rau vậy, hàng hóa của chúng tôi để thỏa mái, rất an toàn."


1 2 3