Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thương nhân Trung Quốc và Việt Nam trong Phổ Trại
   2009-01-08 16:22:30    cri

Nghe Online

Năm 1992, Phổ Trại Bằng Tường Quảng Tây vẫn chỉ là một bản làng nhỏ có mười mấy gia đình, mà giờ đây đã trở thành một chợ có qui mô lớn nhất trên dọc biên giới Trung Việt, là thị trường giao dịch đồ đạc bằng gỗ Trắc và hoa quả lớn nhất khu vực Đông nam Á.

9 giờ sáng hàng ngày, chị Hoàng Đông Hồng năm nay 33 tuổi đều đúng giờ mở cửa hàng "Hoa Đường". Phía trước cửa hàng là con đường chính của Phổ Trại thông suốt tới bên sườn núi phía Khu quản lý kinh tế cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn Việt Nam. Hàng ngày có hơn trăm chiếc xe tải hạng nặng mang biển số xe của Trung Quốc hoặc Việt Nam nối đuôi nhau ra vào nơi đây, còn có ngày càng nhiều khác du lịch khắp nơi Trung Quốc tới đây tham quan. Chị Hoàng Đông Hồng cho biết :

Trước đây chúng tôi chỉ buôn bán lẻ, đa số là khách du lịch xung quanh. Nay đã mở các tuyến du lịch và đường cao tốc, khách du lịch nhiều lên. Khách hàng Sơn Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải tới mua sắm nhiều hẳn, mua nhiều hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ Trắc, khách vùng xung quanh Nam Ninh thường mua hàng nông sản phẩm của Việt Nam. Có tháng bán 3 -4 bộ đồ đạc gỗ Trắc, có lúc không nhiều.

Năm 1996, Chị Hoàng Đông Hồng 21 tuổi cùng anh Ngô Tinh Cường chồng chị từ huyện Bổ Điền tỉnh Phúc Kiến xa xôi tới Phổ Trại. Lúc ấy họ ở nhà buôn bán thất bát nợ nần, họ hàng góp ý họ tới buôn bán biên mậu Quảng Tây. Chị Hoàng Đông Hồng nhớ lại :

Khi mới tới đây, cảm giác đầu tiên của tôi là đáp xe từ Nam Ninh tới đây mất bốn tiếng rưỡi đồng hồ, đường xá vòng vèo uốn khúc, sỏi đá, gập ghềng, như là đường núi, ngồi xe vừa chóng mặt vừa nôn ọe. Tôi nói với ông xã, tôi không muốn lại tới đây lần nữa đâu.

Anh Ngô Tinh Cường nhiều hơn vợ 7 tuổi thì lại phát hiện cơ hội kinh doanh bừng bừng đi lên ở bản làng nhỏ này. Phổ Trại là chợ biên giới của chính quyền Khu tự trị Quảng Tây bắt đầu khai thác vào năm 1992, lúc ấy chỉ có mười mấy nông hộ. Năm 1996, khi vợ chồng chị Hồng tới, Phổ Trại vẫn thiếu điện thiếu nước, cuộc sống người địa phương còn nghèo khó, nhưng mậu dịch biên giới giữa hai nước đi lên bừng bừng.

Vợ chồng chị Hoàng Đông Hồng mở một siêu thị "Quán Nam đặc sản" chuyên bán đặc sản Việt Nam đầu tiên ở bên cửa khẩu, vừa bán buôn vừa bán lẻ. Chồng chị phụ trách đi Việt Nam lùng hàng hóa, liên hệ doanh nghiệp, bản thân chị ở Phổ Trại đón và bán hàng. Chị Hồng cho biết, điều kiện vận chuyển lúc bấy giờ hết sức khó khăn.

1 2 3