Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện về quân nhân trẻ Đặng Cường
   2008-10-09 18:00:18    cri

Bởi vì nói đến cùng anh Cường là Đại đội phó, còn có rất nhiều chiến sĩ nhà ở Đô Giang Yển như anh Cường, nỗi đau thương của anh Cường liệu có làm nao núng những chiến sĩ hay không là rất then chốt lúc bấy giờ. Nhưng qua sự biểu hiện của anh Cường, tôi cảm thấy anh Cường thực sự nén đau thương tận đáy lòng, góp sức mình cho nhân dân vùng bị thiên tai. Sau khi anh Cường trải qua nỗi đau mất người thân, anh trước tiên nghĩ tới là còn có rất nhiều người mất đi người nhà của mình, cũng đau khổ như anh, còn có nhiều người hơn cần tới anh giúp đỡ hơn.

Sau khi trở về đơn vị, anh Đặng Cường tiếp tục dẫn dắt các chiến sĩ tìm kiếm Nhân viên còn sống sót dưới Nhà cửa đổ nát. Sau khi Nhiệm vụ tìm kiếm nhân viên sống sót kết thúc, Anh lại cùng đồng đội đi sâu vào các làng mạc xung quanh, phun thuốc phòng dịch, sắp xếp quần chúng, đồng thời còn giúp bà con gia công hạt dầu ăn. Công việc mà anh Cường cùng đồng đội làm đã khiến cho rất nhiều quần chúng bị thiên tai động đất vượt qua khoảng khắc gian khó nhất sau Trận động đất mạnh. Mang theo nỗi nhớ thương người cha đã khuất, anh đang nỗ lực cống hiến sức lực của mình cho Công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai động đất.

Mẹ tôi ở nhà nhắn tin tôi không phải lo lắng, bỡi vì chính phủ Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách trợ cấp, vả lại ở nhà còn có họ hàng chăm sóc mẹ tôi. Cha tôi gặp nạn rồi, đau thương hơn nữa cũng không bù đắp lại được, tôi ở đây dẫn dắt đồng đội, ở đây còn có rất nhiều người cần giúp đỡ, chúng tôi ở đây phải dốc hết sức mình giúp đỡ những người còn có khó khăn hơn.


1 2 3