Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện về quân nhân trẻ Đặng Cường
   2008-10-09 18:00:18    cri

Cha anh gặp nạn là một đòn giáng mạnh đối với anh Cường. Anh Trương Ngân Huy là bạn thân của anh Đặng Cường, anh Huy sau khi tốt nghiệp đại học thì nhập ngũ như anh Cường. Hai người cùng được tập luyện tân binh, sau đó lại được sắp xếp cùng một đơn vị, do đó anh Huy là người hiểu anh Cường nhất.

Sau khi biết tin cha mất, tinh thần anh Cường rất suy sụp, trông rất bơ phờ, cả người trông hốc hác hẳn đi, lúc đó tôi cảm thấy sự thay đổi của Cường. Sau khi xác nhận cha anh Cường mất, mọi người ngồi quây quần, im lặng không nói một lời, cứ như thế không nói một lời. Anh Cường tìm thấy bức ảnh gia đình trong đống gạch vụn, anh luôn để bức ảnh ấy trong túi ngực.

Anh Trương Ngân Huy nói, Đặng Cường bắt đầu trở lên trầm lặng ít nói hơn, anh Cường trước đây không như thế.

Bình thường anh Đặng Cường tính tình rất cởi mở, tư tưởng cũng rất sôi nổi, thái độ đối với công tác các mặt cũng rất tích cực. Thường ngày quan hệ giữa anh với các chiến sĩ rất tốt, là Đại đội phó, anh thường dẫn dắt anh em trong Đại đội cùng chơi bóng rổ, đá bóng, thực sự là một người rất cởi mở.

Chữ "Cường" tên anh có ý nghĩa là "Kiên cường" trong Hán ngữ. Tuy một lúc rất khó thoát khỏi nỗi đau thương bởi cha anh qua đời, nhưng anh Cường 26 tuổi đã nỗ lực để trụ vững. Đồng đội Hoàng Hiểu San nước mắt rưng rưng giới thiệu :

Ngày 15, tôi và Chính ủy cùng tới nhà thăm hỏi đồng chí Đặng Cường, khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy Đặng Cường suy sụp hẳn. Tôi cảm thấy cha anh nói đến cùng là chiếc Ô che mưa của nhà anh, đối với anh Cường mà nói là trụ cột gia đình. Bạn nghĩ xem anh Cường ngày 11 mới gặp cha mình mà ngày 15 Ông đã gặp nạn. Anh Cường tìm thấy bức ảnh chụp cả gia đình trong đống gạch vụn, anh đến nay vẫn mang theo người, lúc rỗi rãi lại lấy ra ngắm nhìn. Nhưng khi anh hòa mình trong chiến sĩ, anh Cường không rớt một hạt lệ, khi anh lên tiền tuyến khắc phục hậu quả thiên tai thì anh luôn xung phong lên phía trước.

Lãnh đạo đơn vị vốn định sắp xếp cho anh Cường ở nhà thêm mấy hôm xum họp với người nhà, nhưng anh Cường ngay hôm sau đã trở về đơn vị. Là bạn thân của anh Cường, anh Trương Ngân Huy hết sức thông cảm sự lựa chọn này.

1 2 3