Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cụ Lâm Ty Nhân, nhà sưu tầm tem phiếu
   2007-11-22 15:17:11    cri

Mới đầu tôi cũng có chút tiếc tiền, sau đó tôi nghĩ nhà tôi ham thích như vậy, sau khi nghỉ hưu chẳng có việc gì để giải trí tuổi già, nên tôi cũng đồng ý. Dần dần tôi cũng ưa thích, mới đầu tôi giúp nhà tôi sắp xếp, sau đó bản thân tôi cũng ham mê sưu tầm tem phiếu.

Tem phiếu đã là sở thích của cụ Lâm Ty Nhân, vậy thì tại sao cụ lại lấy vật quí báu của mình quyên tặng cho nhà bảo tàng ? Cụ Nhân nói, ngày nay kinh tế phát triển, vật chất phong phú, mua sắm ở siêu thị là một cách hưởng thụ. Nhưng cụ cảm thấy không thể lãng quên thời kỳ khó khăn đã từng trải, thanh niên ngày nay nên nắm được sự phát triển của quốc gia, hiểu biết sự biến đổi của cuộc sống.

Lưu trữ tem phiếu ở nhà chỉ để tự thưởng thức, tự nghiên cứu. Quyên tặng cho Nhà bảo tàng để triển lãm, để cho thanh thiếu niên biết được cuộc sống trước đây khó khăn thế nào, nhận thức được, không phải dễ dàng có được cuộc sống ngày nay.

Xem những cuốn An-bum lưu trữ tem phiếu đẹp mắt của cụ Nhân cảm thấy như đang xem bộ sách giáo khoa lịch sử, để cho mọi người hiểu biết quá khứ, thấm thía cuộc sống.


1 2 3