Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cụ Lâm Ty Nhân, nhà sưu tầm tem phiếu
   2007-11-22 15:17:11    cri

Mùa đông năm ấy trời rất giá lạnh, tôi muốn sắm thêm một chiếc chăn, nhưng phải có phiếu mới được mua, năm ấy rét khủng khiếp. Trong thời đại thực hiện chế độ cung cấp, mọi người đương nhiên không thể nào sưu tầm tem phiếu quan trọng như thế. Cụ Lâm Ty Nhân bắt đầu sưu tầm từ thập niên 80 thế kỷ 20. Lúc đó Trung Quốc đã thực thi chính sách cải cách mở cửa, theo đà kinh tế phát triển, năng lực cung cấp thương phẩm cũng được nâng cao rất nhiều, mọi người cần cái gì thì có thể mua cái ấy, cần bao nhiêu thì có thể mua sắm bấy nhiêu. Chế độ cung cấp đã xóa bỏ, tem phiếu tiết kiệm chưa dùng hết trong tay nhân dân trở thành giấy vụn.

Tại sao lại không sưu tầm tem phiếu nhỉ ?

Tem phiếu cung cấp thương phẩm là bằng chứng của lịch sử, phản ánh đặc trưng thời đại khác nhau, mang đầy đủ kiến thức, tài liệu lịch sử và sự thưởng thức, có giá trị thưởng thức và nghiên cứu rất cao.

Cụ Lâm Ty Nhân bắt đầu sưu tầm từ tem lương thực, dần dần mở rộng phạm vi sưu tầm tem phiếu, khoảng cách thời gian tem phiếu sưu tầm cũng ngày càng mở rộng. Cụ Nhân không những chỉ là một người sưu tầm tem phiếu, mà còn là một nghiên cứu viên, cụ tiến hành nghiên cứu từng loại tem phiếu, làm rõ ngọn ngành và lịch sử bối cảnh của từng loại tem phiếu. Phiếu vải trị số thấp nhất mà cụ lưu trữ chỉ mua được một cm vải do Tân Cương phát hành vào thập niên 60 thế kỷ 20, phiếu thịt có trị số thấp nhất là tấm tem phiếu chỉ mua được 10 gam thịt do Quảng Châu phát hành năm xưa, cũng chỉ tương đương một vài lát thịt mỏng. Cụ Nhân cảm thấy qua đó cho thấy chế độ cung cấp bằng tem phiếu là chế độ thực thi cần thiết, như thế mới có thể bảo đảm sinh hoạt cơ bản cho mọi người, vượt qua được thời kỳ tương đối khó khăn lúc bấy giờ.

Trong thời gian hơn 20 năm qua, cụ Lâm Ty Nhân dùng đủ mọi cách để "Lùng" tem phiếu, bạn bè và đồng nghiệp cũng giúp một tay thu tập cho cụ.

Quá trình sưu tầm những tem phiếu này cũng có nhiều câu chuyện lý thú. Có một lần cụ Nhân xem một bài viết đăng trên tạp chí Học sinh trung học biểu dương một cô bé Tây Tạng, cuối bài viết còn đăng địa chỉ liên lạc với em học sinh ấy. Cụ Nhân vừa vặn thiếu tem lương thực của Tây Tạng, liền viết thư cho em học sinh Tây Tạng kia xem có hy vọng không, không ngờ cô bé đã tìm giúp cho cụ Nhân được mấy tấm tem phiếu lương thực do Tây Tạng phát hành.

Đương nhiên, biện pháp chủ yếu nhất để có được những tem phiếu này vẫn là trực tiếp thu mua. Mỗi khi đến cuối tuần, cụ Nhân lại đến Thị trường đồ cổ Bắc Kinh, cầm từng tờ tài liệu đối chiếu, bản thân thiếu tấm nào thì mua thêm tấm ấy, dần dần dồn đủ từng bộ tem phiếu hoàn chỉnh, đến nay đã có hơn 40 nghìn tấm tem phiếu. Cụ bà Triệu Tú Lan nói, cụ Nhân mất rất nhiều thời gian và cũng tốn không ít tiền để lưu trữ những tem phiếu này. Sưu tầm tem phiếu là sở thích chung của hai vợ chồng cụ.

1 2 3