Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một ngày của chiến sĩ kỳ cựu Phạm Đại Toàn
   2007-09-27 15:44:34    cri

Lúc nghỉ ngơi, anh Toàn thích hí hoáy chiếc vi tính quí báu của mình, anh còn có một chiếc Ca-mê-ra nhỏ, hay quay hình cho các chiến sĩ, trở thành nhà nhiếp ảnh sốt dẻo của đơn vị. Hàng năm có chiến sĩ phục viên, đều mời anh quay hình làm đĩa VCD lưu niệm.

Mỗi tối trước khi ngủ, anh Phạm Đại Toàn đều gọi điện thoại cho vợ và cậu con trai 5 tuổi ở quê nhà Tứ Xuyên xa xôi, để nghe tiếng nói của vợ con. Là người chồng và người cha, anh và vợ con thời gian đoàn tụ thì ít mà thời gian li biệt thì nhiều.

9 giờ 30 tối, tiếng còi báo tắt đèn vang lên, anh Toàn và các chiến sĩ đi ngủ đúng giờ. Cứ như thế ngày này qua ngày khác, là quân nhân của thời đại hòa bình, họ tuy rất bình thường, nhưng họ giữ vững sứ mệnh của mình, vì thế mà tràn đầy tự hào.


1 2 3 4