Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một ngày của chiến sĩ kỳ cựu Phạm Đại Toàn
   2007-09-27 15:44:34    cri

Năm nay là năm Quân giải phóng nhân dân Trung quốc thành lập tròn 80 năm, trong tiết mục hôm nay, Hùng Anh cùng các bạn tới doanh trại màu cỏ úa, làm quen một chiến sĩ Trung Quốc tên là Phạm Đại Toàn, thể nghiệm cuộc sống bình thường mà không bình thường của quân nhân Trung Quốc.

Sáu giờ sáng, anh Phạm Đại Toàn và đồng đội của mình dậy theo tiếng còi báo thức, bắt đầu một ngày tập dượt. Họ là bộ đội bảo dưỡng thiết giáp một Đơn vị quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, trước khi ăn sáng hàng ngày, họ đều phải tiến hành tập luyện một tiếng đồng hồ thể lực và đội hình, bất kể là gió bão nắng mưa đều không thay đổi.

Trách nhiệm của đội ngũ chiến sĩ lục quân trẻ tuổi này là phụ trách sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ xe thiết giáp bao gồm cả xe tăng của đơn vị bộ đội, bảo đảm những chiếc xe bằng sắt thép này có thể thuận lợi hoàn thành các nhiệm vụ tập luyện và tác chiến. Nếu nói trách nhiệm của quân y là khám chữa bệnh cho chiến sĩ, vậy thì nhiệm vụ của bộ đội sửa chữa và bảo dưỡng thiết giáp là "khám chữa bệnh" cho xe thiết giáp, vì thế họ được gọi là "Bác sĩ thiết giáp". Đồng chí Triệu Tân Quân, phó chủ nhiệm Phòng chính trị đơn vị cho biết, tiểu đội trưởng kỳ cựu Phạm Đại Toàn năm nay 32 tuổi, có 13 năm "tuổi quân chữa bệnh", là người nổi bật trong nhóm chiến sĩ :

Đồng chí Phạm Đại Toàn được gọi là Thần y thiết giáp, anh nắm vững như lòng bàn tay tính năng, cấu tạo, nguyên lý của tất cả các loại xe thiết giáp. Trải qua mười mấy năm tôi luyện, trình độ chuyên môn và tố chất quân sự của anh đã đạt tới đẳng cấp cao, đối với những trục trặc bình thường đều có thể chữa là khỏi.

Anh Phạm Đại Toàn quê ở nông thôn tỉnh Tứ Xuyên miền tây nam Trung Quốc, dáng người không cao, khuôn mặt trắng trẻo, có nụ cười đôi mắt xếch, cuộc sống quân đội nhiều năm làm cho anh càng tầm thước hiên ngang hơn so với tuổi tác.

1 2 3 4