Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một ngày của chiến sĩ kỳ cựu Phạm Đại Toàn
   2007-09-27 15:44:34    cri

Bình thường bộ đội sửa chữa cũng phải tham gia thi đấu quân sự. Nội dung bao gồm : bắn bia, ném lựu đạn, chạy 3 km, chui qua vòng lửa, nhảy qua dây thép gai, định vị, tự cứu.v.v... Sau khi hoàn thành những nội dung này, chiến sĩ sửa chữa còn phải chạy đến vị trí thao tác qui định, sửa chữa xe thiết giáp. Đồng chí Toàn chỉ cần hơn 20 phút là hoàn thành những nội dung trên, từng xếp thứ nhất trong cuộc thi đấu của đơn vị mình.

Trong doanh trại, sinh hoạt hàng ngày rất có qui luật, buổi sáng luyện tập, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi, buổi chiều luyện tập hoặc học tập các kiến thức, buổi tối có thể vui chơi giải trí có mức độ. Anh Phạm Đại Toàn cho biết, anh rất thích cuộc sống quân đội có qui luật này, 13 năm cuộc đời quân ngũ làm cho anh không những biết sửa chữa xe thiết giáp, mà còn học biết vi tính, thậm chí còn thi được bằng cao đẳng.

Họ đều nói cuộc sống bộ đội tương đối đơn điệu, nhưng tôi cảm thấy không đơn điệu. Đơn vị chúng tôi mở nhiều lớp bổ túc, có lớp bổ túc văn hóa, có lớp bổ túc vi tính, những lớp bổ túc khác có thể tiếp nối với chuyên ngành tương quan của địa phương, tôi cũng ghi tên lớp bổ túc văn hóa học văn hóa cấp ba, tự học bổ túc cao đẳng, học chuyên ngành luật pháp.

Sau một ngày luyện tập và học hành khẩn chương đã kết thúc, các chiến sĩ trở về doanh trại. Nhà cửa doanh trại giản dị mà ngăn nắp, chăn màu cỏ úa gấp ngay ngắn vuông vức, bàn chải đánh răng để trong cốc phía đầu giường để chăn gối, Trong doanh trại, anh Phạm Đại Toàn không những là tiểu đội trưởng, mà còn là anh cả của các chiến sĩ. Chiến sĩ Mã Hạo Phong cùng đơn vị với anh Toàn đã gần hai năm, anh Phong rất khâm phục tiểu đội trưởng kỳ cựu của mình :

Tiểu đội trưởng chúng tôi rất thông thạo nghiệp vụ, quan tâm chúng tôi trong cuộc sống, ví dụ như giặt quần áo thường ngày, lúc đó tôi mới tới đơn vị chưa biết giặt rũ ra sao, tiểu đội trưởng có lúc bảo cho tôi biết, màn rách, tiểu đội trưởng giúp tôi vá lại.

1 2 3 4