Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Nữ sinh viên Trung Quốc trở thành "Nữ hoàng ve chai" để tài trợ sinh viên gia đình nghèo khó
   2008-02-26 15:34:38    cri

Nghe Online

Cho đến thời điểm này, các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đã bắt đầu một học kỳ mới đầy hứa hẹn trong năm 2008, không bao lâu nữa, các bạn học sinh, sinh viên Trung Quốc cũng sẽ lần lượt trở về nhà trường, bắt đầu một học kỳ mới, vậy chúng ta làm thế nào để làm phong phú thêm cuộc sống trong nhà trường của mình.

"Bạn hãy gọi số máy này, đồ phế liệu sẽ sạch bong", các bạn sẽ trông thấy câu quảng cáo này ở hầu hết các nơi trong Học viện kỹ thuật ngành du lịch Trịnh Châu Trung Quốc. Tác giả của những tờ quảng cáo này là một số nữ sinh trong trường, họ vui lòng làm "Nữ hoàng ve chai", thành lập trạm thu hồi phế liệu trong vườn trường đầu tiên ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc, và quyên góp khoản thu nhập từ bán phế liệu cho các bạn sinh viên gia đình nghèo khó.

Trạm trưởng nhiệm kỳ đầu của Trạm thu hồi phế liệu này là bạn Trác Phương Lợi, sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản lý hội chợ khóa 2005. Phương Lợi phát hiện, mỗi lần làm vệ sinh, mọi ký túc xá đều có thể quét dọn ra nhiều phế liệu như chai nhựa, hòm giấy v.v, nhưng do ở tầng 5, mang những đồ phế liệu này xuống bán hơi phiền phức, cho nên các bạn hay vứt đi như đồ rác sinh hoạt.

Ở Trịnh Châu, một chai nhựa có thể bán được gần 1 hào, vì vậy Phương Lợi cảm thấy vứt đi rất tiếc. Vừa vặn lúc đó nhà trường khuyến khích sinh viên thành lập đoàn thể lập nghiệp, Phương Lợi bèn nảy sinh ý tưởng khai trương một trạm thu hồi phế liệu.

Phương Lợi bèn thương lượng với các bạn cùng ký túc xá về ý tưởng này, và lập tức nhận được sự ủng hộ của các bạn. Ban chấp hành Đoàn trường cũng hết sức ủng hộ hoạt động này và tài trợ hơn 100 nhân dân tệ cho họ để làm vốn khởi động, ngoài ra còn xin một kho nhỏ cho họ.

Ngày 25 tháng 4 năm 2006, trạm thu hồi phế liệu đã được thành lập. Bạn Trác Phương Lợi và 8 bạn nữ sinh khác mua về cái cân và túi đựng phế liệu, ngay buổi trưa hôm đó đã bắt đầu "mở cửa đón khách".

Phương Lợi và các bạn đó đều sinh ra ở nông thôn, nhưng chẳng ai từng tiếp xúc với ngành thu hồi phế liệu, thậm chí không biết sử dụng cái cân.

Cho nên trong những ngày đầu hoạt động của trạm thu hồi phế liệu, các bạn thường thu mua chai nhựa với giá 1 hào, nhưng thực tế trên thị trường chỉ đáng 8 xu, vì vậy lỗ khá nhiều tiền.

1 2 3