Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các cặp vận động viên vừa là đối thủ lại là bạn bè trong làng thể thao quốc tế-I
   2009-02-11 15:27:20    CRIonline

Jose Mourinho và Alex Ferguson

Khi bạn gặp một đối thủ sức lực ngang nhau, cười hay khóc chỉ có bản thân mình mới biết được.

Năm 2004, Mourinho lần đầu tiên đến Anh. Mourinho "ngông cuồng" vừa dẫn đội Porto lập kỳ tích tại Giải vô địch châu Âu trong con mắt của người Anh chỉ là một "người điên may mắn" nhận lời mời của một "người Nga mới phất không biết bóng đá".

Nhưng ai ngờ, ngay trong năm đầu tiên chỉ đạo đội Chelsea, Mourinho đã dẫn dắt đội chiến thắng đội Manchester United; năm thứ hai, Mourinho "ngông cuồng" liên tục xưng bá tại Giải ngoại hạng Anh, Ferguson chỉ thắng lợi trong những cuộc đấu khẩu; năm thứ ba Mourinho bị Ferguson và đội Manchester United đánh bại, đành chịu Á quân.

Là đối thủ của nhau, hai ông vừa đấu trí trên sân cỏ, vừa đấu khẩu ngoài đấu trường. Nhưng Mourinho trên sân cỏ chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ đối với Ferguson.

Trong năm đầu tiên Mourinho chỉ đạo Chelsea, khi hai đội giao chiến, người Bồ Đào Nha còn mang theo chai rượu vang cùng đối ẩm với Ferguson; trong khi đó, khi Mourinho hạ bệ, Ferguson cũng là một trong những người đau lòng nhất.

Ferguson từng nói: "Làm đối thủ của Mourinho là một điều thú vị. Mọi người đều biết, giữa chúng tôi từng xảy ra không ít cuộc tranh luận, Mourinho là một người giỏi nói khi tấn công người khác. Có khi, ông làm tôi rất tức giận, nhưng sau khi ông đi khỏi tôi cũng thấy thiếu vắng nhiều điều thú vị."

1 2 3 4