Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các cặp vận động viên vừa là đối thủ lại là bạn bè trong làng thể thao quốc tế-I
   2009-02-11 15:27:20    CRIonline

Lang Bình và Trần Trung Hoà

Năm 1995, Lang Bình lên nhậm chức huấn luyện viên trưởng trong lúc thành tích của đội tuyển quốc gia bóng chuyền nữ Trung Quốc đang ở đáy vực. Trần Trung Hoà là người đầu tiên nhận được điện thoại của Lang Bình, hỏi về ông có vui lòng làm trợ lý huấn luyện viên của bà hay không, Trần Trung Hoà đã vui vẻ nhận lời. Lúc đó Trần Trung Hoà và Lang Bình như hình với bóng, tình bạn giữa hai người cũng ngày một nồng thắm trong những ngày tháng đó.

Cuối năm 2000, Trần Trung Hoà tranh cử chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc. Ông từng nói với phóng viên rằng: "Nếu không có sự giới thiệu của Lang Bình, tôi không thể nào có cơ hội thể hiện tài năng của mình."

Năm 2008, hai người gặp nhau trên đấu trường Ô-lim-pích, lần này Lang Bình dẫn dắt đội tuyển Mỹ một lần nữa đánh bại đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc trong trận bán kết. Tại cuộc họp báo kết thúc thi đấu, Trần Trung Hoà vốn rất thán phục trình độ chỉ đạo của Lang Bình đã ca ngợi chân thành sự phát huy tuyệt vời của đối thủ.

Sau khi kết thúc Thế vận hội, vận mệnh của hai người một lần nữa đứng trước một ngã Tư. Ngay sau khi biết tin Lang Bình không ký tiếp hợp đồng với Liên đoàn bóng chuyền Mỹ, Trần Trung Hoà đã lập tức bày tỏ ủng hộ quyết định của Lang Bình. 30 năm qua, hai người từ đồng đội cùng tập luyện đến đối tác hợp tác, rồi là huấn luyện viên trưởng, vai trò đang thay đổi, vị trí đang thay đổi, quan hệ đang thay đổi, nhưng chỉ có tình cảm chân thành thì chưa bao giờ đổi thay.

1 2 3 4