Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các cặp vận động viên vừa là đối thủ lại là bạn bè trong làng thể thao quốc tế-I
   2009-02-11 15:27:20    CRIonline

Có người nói, kẻ thủ có đức tính thực thà còn tốt hơn người bạn giả dối. So với xã hội con người đấm đá nhau công khai và ngấm ngầm, đấu trường thể thao hình như đơn giản hơn. Một số tuyển thủ mặc dù là đối thủ và "địch thủ", nhưng càng dễ nảy sinh tình bạn, cái gọi là anh hùng quý anh hùng, điều này chẳng có gì lạ trên đấu trường thể thao luôn theo đuổi vượt qua chính mình.

Lưu Tường và Dayron Robles

Ai là tuyển thủ Trung Quốc chịu sức ép lớn nhất tại Ô-lim-pích Bắc Kinh? Là Lưu Tường. Ai là đối thủ lớn nhất của Lưu Tường? Là vận động viên Cu-ba Robles. Trong năm 2008, đáp án cho hai câu hỏi này là giống nhau.

Thế nhưng sự rút lui của Lưu Tường khiến biết bao người dân Trung Quốc lấy làm đáng tiếc, trong khi đó, sự rút lui bất ngờ của Lưu Tường cũng khiến Robles lấy làm vô cùng đáng tiếc.

"Tia chớp" Cu-ba phá kỷ lục thế giới của nội dung chạy vượt rào 110 mét này cho biết, anh cảm thấy rất đáng tiếc bởi không thể thi đấu với Lưu Tường trên một đấu trường. Anh cho rằng, Lưu Tường là tuyển thủ chạy vượt rào 110 mét nam ưu tú nhất, là phương hướng tiến lên của mình. Anh nói: "Mục tiêu của tôi là trở thành một vận động viên như Lưu Tường."

Lấy làm đáng tiếc cho sự bất ngờ của đối thủ thay vì lấy làm vui mừng, đây mới là tinh thần thể thao chân chính của vận động viên. Tháng 3 năm 2008, trong vòng đấu loại nội dung chạy vượt rào 60 mét nam của Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới lần thứ 12 diễn ra tại Va-len-xi-a, Tây Ban Nha, Robles không thể lọt vào chung kết bởi bị trượt khi xuất phát, Lưu Tường cũng là người đầu tiên bước lên an ủi vận động viên Cu-ba đang đau khổ.

1 2 3 4