Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tuần san "Times" bình chọn ra 10 khoảng khắc đáng nhớ nhất của Ô-lim-pích Bắc Kinh - II
   2008-12-24 14:22:22    CRIonline

9, Ấn Độ gặt hái huy chương vàng Ô-lim-pích đầu tiên trong nội dung cá nhân

Ấn Độ đã đoạt được tấm huy chương vàng nội dung cá nhân đầu tiên tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Khi Bindra vô địch trong trận chung kết bắn súng hơi 10 mét nam, người dân tổ quốc anh đã đồng loạt đổ ra đường phố.

Ấn Độ từng 6 lần vô địch môn khúc côn cầu tại 6 kỳ Thế vận hội từ năm 1928 đến năm 1956, sau đó lại giành huy chương vàng tại hai kỳ Ô-lim-pích năm 1964 và năm 1980. 8 lần vô địch Ô-lim-pích trong một môn bóng đồng đội, đây tuyệt đối có thể coi là một kỳ tích trong lịch sử Ô-lim-pích. Nhưng, trong 6 kỳ Đại hội Ô-lim-pích tiếp theo, Ấn Độ không đem được một tấm huy chương vàng nào về nước, điều này có lẽ cũng là một kỷ lục trong lịch sử Ô-lim-pích.

Bởi vậy, khi Bindra đứng lên bục nhận huy chương vàng, Đài truyền hình Ấn Độ bắt đầu liên tục phát đi phát lại hình ảnh về lễ trao giải thưởng, còn những người dân lạ mặt trên đường phố cũng ôm nhau và chúc mừng lẫn nhau.

10, Chàng võ sĩ đô vật lập kỳ tích đoạt huy chương vàng

Vận động viên vật Mỹ Henry Cejudo, con của gia đình nhập cư trái phép Mê-hi-cô này đã trưởng thành một cách gian khổ tại Lốt An-giơ-lét, anh thường đi ngủ trong sự hoành hành của cơn đói. Anh và anh em mình đều lấy các vận động viên vật trước đây của Mê-hi-cô làm tấm gương, nhưng khi anh giành được huy chương vàng nội dung vật tự do hạng cân 55kg nam tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, sẽ có nhiều vận động viên vật thực sự lấy anh làm tấm gương. Cejudo nâng niu tấm huy chương vàng của mình một cách tự hào và nói: "Tôi chưa bao giờ dám nghĩ như vậy, nó thật là đẹp."

Trong thực tế, cuộc đời vận động viên của Cejudo tràn đầy gian khổ, tại Giải vô địch thế giới năm ngoái, anh chỉ xếp thứ 31. Bởi vậy, anh 21 tuổi vốn chỉ coi Ô-lim-pích Bắc Kinh là một cơ hội tập luyện chuẩn bị cho Thế vận hội Luân Đôn. Thế nhưng anh có tâm trạng tốt đã chiến thắng nhà vô địch Giải vô địch thế giới năm 2006 ngay trong vòng loại đầu tiên, trong trận chung kết lại bất ngờ đánh bại vận động viên nổi tiếng của Nhật Bản, trở thành nhà vô địch môn vật trẻ nhất trong lịch sử Ô-lim-pích của Mỹ.


1 2 3