Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tuần san "Times" bình chọn ra 10 khoảng khắc đáng nhớ nhất của Ô-lim-pích Bắc Kinh - II
   2008-12-24 14:22:22    CRIonline

7, Isinbayeva phá kỷ lục trở thành nhà vô địch

Isinbayeva đã biến "Tổ chim" thành lãnh địa riêng của mình, sân thi đấu điền kinh tối hôm đó, chỉ còn lại một cuộc thi đấu của Isinbayeva, dưới ánh mắt theo dõi của 80 nghìn khán giả, chị vẫn còn một cơ hội phá kỷ lục thế giới của mình.

Chiếc xà được nâng lên đến 5,05 mét, cao hơn 1 xentimét so với kỷ lục thế giới vài tháng trước của chị, chị chạy, nhảy sào, dưới sự theo dõi của máy ghi hình, Isinbayeva thành công nhảy qua độ cao đó, lập nên kỷ lục thế giới mới. Chị rất phấn khởi và lộn một vòng, rồi dấy lên cao trào trong sân. Isinbayeva nói: "Tôi cảm thấy mình như một ca sĩ, cả sân khấu chỉ có một mình tôi, thật tuyệt vời."

8, Đội bóng chuyền nam Mỹ đoạt huy chương vàng trong bi thương

Bố vợ của ông McCutcheon, huấn luyện viên Đội bóng chuyền nam Mỹ gặp nạn trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, ông nén chịu nỗi đau, chỉ đạo đội bóng chuyền nam Mỹ thi đấu đến cùng. Ông nói: "Những chuyện đã xảy ra là không thể nào thay đổi, trước mắt chỉ có thể đối mặt với hiện thực. Sự cổ vũ của gia đình khiến tôi trở về đấu trường." Do bố vợ qua đời, ông McCutcheon từng rời đồng đội trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh để về nước chuẩn bị hậu sự của bố vợ, sau đó lại trở về chỉ đạo thi đấu. Sau khi vô địch, tất cả các tuyển thủ Đội bóng chuyền nam Mỹ ôm nhau hoan hô, ông McCutchenon một mình khoanh tay sau gáy, lẳng lặng đi vào một bên, ông nói: "Tôi cần lấy lại bình tĩnh."

1 2 3