Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 anh chàng vô địch đẹp trai - II
   2008-10-29 15:34:14    CRIonline

Trọng Mãn—người Trung Quốc, huy chương vàng cá nhân nội dung kiếm chém nam

Các vận động viên đấu kiếm luôn mang phong độ kiếm khách khiến mọi người say mê, Trọng Mãn cũng vậy.

Trọng Mãn đến từ Nam Thông tỉnh Giang Tô, từng tập luyện chạy dai sức và nhảy sào, nhưng do vóc người cao mà chuyển sang tập bóng rổ, nhưng cuối cùng đấu kiếm trở thành môn thể thao tập luyện của anh. Năm 2005, anh chính thức được tuyển vào đội tuyển quốc gia và bất ngờ giành huy chương đồng tại Cúp thế giới chặng I-ta-li-a, trở thành tuyển thủ đấu kiếm chém Trung Quốc thứ ba giành được huy chương cá nhân tại giải quốc tế.

Lần này đoạt huy chương vàng tại Ô-lim-pích, đối với Trọng Mãn mà nói có một người không thể không nhắc tới, đó là huấn luyện viên của anh Bao-ơ. Huấn luyện viên đến từ Pháp này ký hợp đồng với Trung Quốc vào năm 2006, lúc đó ông hứa sẽ giúp Đội Trung Quốc đoạt được một tấm huy chương vàng đấu kiếm tại Ô-lim-pích Bắc Kinh đã phải chờ đợi 24 năm.

Kobe—người Mỹ, huy chương vàng đồng đội bóng rổ nam

Cũng như Đội "mộng mơ" Mỹ, nhiều sự tranh cãi luôn ám ảnh anh Kobe. Trước khi tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, Kobe đã thề đoạt lại tấm huy chương vàng Ô-lim-pích này cho nước Mỹ, dù sao trong những năm gần đây, Đội "mộng mơ" đã gặp không ít "nỗi nhục" trên đấu trường bóng rổ quốc tế.

Từ chức đội trưởng, nhưng sự biểu hiện của Kobe vẫn là vai trò anh cả dẫn đầu trong đội. Bình quân mỗi trận giành 14 điểm, tỷ lệ ném bóng trúng rổ đạt tới 61%, mặc dù không phải thành tích cao nhất trong đội, nhưng sự biểu hiện ổn định trong giờ phút then chốt cũng đủ để chứng minh anh là nhân vật cốt lõi tuyệt đối không thể thiếu của đội Mỹ.

1 2 3