Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 anh chàng vô địch đẹp trai - II
   2008-10-29 15:34:14    CRIonline

Cielo Filho Cesar—người Bra-xin, huy chương vàng nội dung bơi tự do 50 mét nam

Những giọt nước mắt vui mừng vì thắng lợi sẽ mãi mãi xúc động lòng người.

Trận thi đấu nội dung bơi tự do 50 mét nam giống như trận thi đấu chạy nội dung 100 mét trên sân điền kinh, kể cả hình thức đọ sức ở thế chân vạc cũng giống nhau,. Vận động viên Ô-xtrây-li-a Sullivan, người giữ kỷ lục thế giới hiện nay, vận động viên Pháp Bernard vừa giành được huy chương vàng nội dung bơi tự do 100 mét nam, và vận động viên Mỹ Wildman-Tobriner Ben, nhà vô địch nội dung bơi tự do 50 mét của Giải vô địch thế giới Melbourne đều nhìn chằm chằm vào tấm huy chương vàng này.

Nhưng từ khi nhảy xuống nước, Cesar người Bra-xin đã xác định vị trí dẫn đầu của mình. Cuối cùng, Cesar và một đối thủ khác hầu như đã chạm đích cùng lúc, nhưng kết quả trên màn hình lớn cho thấy, Cesar người Bra-xin đã giành huy chương vàng chỉ nhanh hơn có 0,15 giây.

Đối với niềm hạnh phúc bất ngờ này, chàng trai điềm đạm và dễ thương này hình như chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Anh đã oà khóc trong bể bơi, khóc trên bục nhận giải thưởng, giờ phút đó khiến tất cả khán giả trong "Khối nước" đều cùng xúc động.

Kitajima Kosuke—người Nhật Bản, huy chương vàng nội dung bơi ếch 100 mét và 200 mét nam

Cao 1,76 mét, khuôn mặt tròn với đôi mắt to, đối với những người châu Âu và châu Mỹ mà nó, ngoại hình của Kitajima Kosuke không còn nghi ngờ gì nữa khiến những người châu Á da vàng càng cảm thấy gần gũi hơn.

Ngay từ hồi trung học phổ thông, Kitajima Kosuke đã ấp ủ ước mơ "sẽ tham gia Ô-lim-pích và trở thành nhà vô địch thế giới". Lúc đó, Kitajima Kosuke thường đến trường học sau những bài tập bơi vài kilômét, trong thời gian nghỉ giải lao thì tập ký tên. Năm lên lớp 12, Kitajima Kosuke toại nguyện đến với đấu trường Thế vận hội Xít-ni, 4 năm sau, anh đánh bại đối thủ cũ Brendan Hansen tại Thế vận hội A-ten, thực hiện ước mơ vô địch thế giới.

Đối với anh chỉ cao 1,76 mét và nặng 72 kilôgam mà nói, anh đã chứng minh với mọi người rằng "bơi lội không chỉ thuộc về người châu Âu và Mỹ."

1 2 3