Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 17:06:54    
Ba điều tâm sự ...

cri

Em như hạt cát trong đại dương bao la

Bạn Lương Thị Thúy Ngần học sinh lớp 11A Trường phổ thông trung học C Bình Lục tỉnh Nam Hà tâm sự với Ngọc Ánh rằng: Em thường nghe Đài vào buổi tối hoặc ban đêm , có khi nghe đi nghe lại các tiết mục mà không biết chán, càng nghe em càng ngẫm ra nhiều điều bổ ích. Đặc biệt quý đài có tiết mục Hộp thư Ng̣ọc Ánh- mảnh vườn kiến thức- bến hẹn tình bạn, qua hộp thư này em biết một số bạn đã bày tỏ những suy nghĩ của mình. Em viết thư cho chị để bày tỏ tình cảm đã nén sâu trong lòng từ lâu. Sau này em sẽ thường xuyên viết thư cho chị. Em tham gia cuộc thi chỉ mong như hạt cát nhỏ trong đại dương bao la, góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước Việt Trung. Em mong được quen biết các bạn thính giả gần xa có sở thích nghe đài, đam mê học hỏi để trao đổi kiến thức như em.

Thúy Ngần thân mến, qua thư chị cảm thấy em tuy ít tuổi nhưng có hoài bão lớn. Thích học hỏi và trao đổi kiến thức là tinh thần rất đáng quý và đáng động viên, mong em kiên trì đức tính này nhé. Ở đây chị xin nhắc nhở em cũng như các em thính giả học sinh Việt Nam rằng, tốt nhất trong mỗi bức thư gửi cho chị Ngọc Ánh nên viết địa chỉ thường trú của mình, nếu chỉ viết địa chỉ trường học thôi thì sau khi các em đã tốt nghiệp, chị không biết gửi thư về đâu cho các em, thư sẽ thất lạc mất thôi. Ngoài ra, thư của các em gửi cho bản đài chỉ cần gấp làm 4 là được, đừng gấp phức tạp để tiết kiệm thời gian khi bóc thư, và như vậy chị mới có thể bóc được càng nhiều thư của các thính giả khác nữa, phải vậy không? Chúc Thuý Ngần và các em học sinh đang có mặt bên máy thu thanh học tập tiến bộ. Nếu bạn thính giả học sinh nào cùng lứa tuổi với Lương thị Thúy Ngần hoan nghênh viết thư tay gửi đến Lương thị thuý Ngần học sinh lớp 11A Trường phổ thông trung học C Bình Lục tỉnh Nam Hà, hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ: bonghongthuytinh08082002@yahoo.com

Những thần tượng của em là ...

Bạn Lê Tiến Dương học sinh lớp 11A trường PTTH Lạng Giang số 2 tỉnh Bắc Giang tâm sự rằng: Em lần đầu tiên viết thư cho Đài, nhưng em nghe đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ lâu rồi. Tuy hiểu biết kiến thức về Trung Quốc còn chưa nhiều, nhưng em rất yêu đất nước Trung Quốc, thích nghe những bài hát, thích xem những bộ phim Trung Quốc, thần tượng của em là các nghệ sĩ Mãn Văn Quân, Triệu Vi, Cổ Thiên Lạc, Lâm Tâm Như v v ... hiện giờ em rất bận học tập, nhưng mỗi khi em bật đài lên, em liền càm thấy vui lên và đỡ mệt mỏi phần nào. Em muốn kết bạn với các bạn thính giả Đài phát thanh quốc tế TrungQuốc.

Tiến Dương thân mến, cảm ơn bức thư đầu tiên em viết cho chị, tin rằng sau này sẽ còn nhận được thư có địa chỉ thường trú của em. Hoan nghênh em đón nghe chương trình Văn nghệ cuối tuần, có những nội dung giới thiệu văn nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng hiện nay của Trung Quốc cùng những bài hát do họ trình bày. Nhưng chị khuyên em cũng như các em học sinh khác nên sắp xếp khoa học giữa việc học tập và nghe đài nhé, nếu vì quá mê nghe đài mà ảnh hưởng đến thành tích học tập thì chị Ngọc Ánh sẽ cảm thấy áy náy lắm đấy. Nếu bạn thính giả nào muốn quen biết Lê Tiến Dương mời viết thư tay đến lớp 11A trường PTTH Lạng Giang số 2 tỉnh Bắc Giang.

Em khát khao muốn tiếp tục cắp sách đến trường

Bạn Nguyễn thị Thanh Lựu ở đội 10 Pháp Chế Thất Hùng Kinh Môn tỉnh Hải Dương tâm sự với Ngọc Ánh rằng: Em mới nghe đài được chín tháng, đây là lần đầu tiên viết thư cho chị, em có một điều buồn muốn tâm sự với chị, em đã thi vào cấp 3 nhưng chỉ đỗ hệ B, bố mẹ em bảo phải thi đỗ hệ A mới cho học tiếp, em đã thi lại, nhưng vẫn chỉ đỗ hệ B, lực học của em chỉ có vậy, thế là bố mẹ buộc em ở nhà mặc dù gia đình em không thuộc loại nghèo khó. Em khát khao được đi học, được vui cùng các bạn nhưng điều này đối với em rất khó.

Thanh Lựu thân mến, đọc xong thư của em, chị trầm ngân hồi lâu, chị rất thông cảm với nguyện vọn khát khao tiếp tục cắp sách đến trường của em, cho nên chị muốn có đôi lời với cha mẹ em. Cô chú kính mến, cô chú quyết định không cho Thanh Lựu học tiếp cấp 3 có lẽ có lý do riêng của cô chú. Nhưng khách quan mà nói thì, cũng như Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, Việt Nam hiện nay đang phát triển theo loại hình xã hội tri thức, cần có nhiều nhân tài có văn hóa để góp phần xây dựng đất nước, Ngọc Ánh nghĩ cô chú nên ủng hộ và động viên Thanh Lựu tiếp tục con đường học vấn mới đúng. Việt Nam có câu "Học tài thi phận", rất có thể hôm thi, Thanh Lựu phát huy không bình thường, cho nên đã ảnh hưởng tới thành tích, nhưng không có nghĩa là Thanh Lựu không thông minh. Chỉ cần Thanh Lực khát khao học tập, thì thể nào cũng cố gắng cho mục tiêu của mình, còn hơn là để Thanh Lựu ở nhà nhìn các bạn cùng lứa tuổi được cắp sách đến trường mà trong lòng cảm thấy tủi thân thậm chí mặc cảm, nghiêm trọng hơn là hết hy vọng đối với tương lai. Như vậy sẽ không có lợi gì cho gia đình nói riêng và đất nước nói chung, phải vậy không cô chú? Riêng Thanh Lựu, chị khuyên em nên kiên nhẫn thuyết phục cha mẹ, thậm chí nhờ thầy giáo cô giáo đến nhà động viên cha mẹ, em đừng nên nản lòng. Trong những ngày ở nhà, đừng nên bỏ dở sách vở, nên dày công hơn vào phạm vi bài tập liên quan nội dung thi cử, như vậy một khi nhà trường tổ chức thi, lại được cha mẹ cho phép thì Thanh Lựu mới có thể "Ở tư thế sẵn sàng đi chiến đấu". Phải vậy không? Ở Trung quốc, có nhiều bạn trẻ thi những ba bốn lần mới đỗ đại học, họ không hề nản chí, cuối cùng đã trở thành người có văn hóa, sau khi ra trường có công việc làm ổn định, góp phần cải thiện cả mức sống gia đình nữa. Thật là "Kiến thức làm thay đổi vận mệnh" ̀. Chị Ngọc Ánh mong không lâu sẽ nhận được tin vui của Thanh Lựu nhé.