Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-29 17:04:18    
Đôi điều ghi nhận tại cửa khẩu Ra-pha

cri

Nghe Online

CRI : Cửa khẩu biên giới Ra-pha giữa dải Ga-da với Ai-cập đã chính thức mở cửa ngày 26, đây là lần đầu tiên người Pa-le-xtin thực tế kiểm soát cửa khẩu này trong 38 năm qua. Trong vài ngày qua, hàng nghìn người Pa-le-xtin đã qua cửa khẩu Ra-pha một cách thuận lợi để tới Ai-cập. Cửa khẩu Ra-pha mở cửa đã nói lên Pa-le-xtin cất một bước đi quan trọng trong việc khôi phục quyền kiểm soát biên giới ở dải Ga-da, nhưng người Ga-da muốn thực sự được đi lại tự do, khôi phục phát triển kinh tế thì còn cần phải nỗ lực gian khổ.

Cửa khẩu Ra-pha giáp với Ai-cập ở vùng miền nam dải Ga-da mấy ngày qua trở nên sôi động. Sau khi Pa-le-xtin chính thức mở cửa cửa khẩu Ra-pha ngày 26, những người Pa-le-tin ở các nơi trên dải Ga-da đã nô nức tới đây, mong sớm đượa qua biên giới tới Ai-cập thăm bạn bè thân thích và làm các công việc khác.

Trong một ngôi nhà xuống cấp nham nhở lỗ đạn trên tường, các nhân viên làm việc của Pa-le-xtin đang khẩn trương kiểm tra hộ chiếu của người quá cảnh, còn trong phòng chờ ở bên cạnh ngôi nhà này thì ồn ào huyên náo, hàng trăm người chen chúc mong họ sớm được kiểm tra hộ chiếu. Bà En-han, một phụ nữ Pa-le-xtin 47 tuổi từ sáng sớm đã cùng với con trai tới cửa khẩu Ra-pha để đến Ai-cập chữa bệnh. Hai mẹ con bà đã chờ đợi ở đây hơn một giờ đồng hồ và còn phải 30 phút nữa họ mới được quá cảnh. Trong thời kỳ I-xra-en kiểm soát cửa khẩu Ra-pha, tốc độ quá cảnh như hiện nay là không thể tưởng tượng được. Bà En-han nói:

"Trước kia chúng tôi phải đến đây từ rất sớm, 3 giờ sáng đã phải thức dậy, 4 giờ rưỡi có mặt tại đây nhưng phải chờ tới chập tối mới được quá cảnh. Nhiều khi chờ cả ngày mà vẫn không được quá cảnh, ngày hôm sau lại phải đến".

 

Sau khi rút khỏi dải Ga-da tháng 9 năm nay, I-xra-en không muốn từ bỏ quyền kiểm soát đối với cửa khẩu Ra-pha với lý do các nhân viên vũ trang Pa-le-xtin thông qua cửa khẩu Ra-pha buôn lậu vũ khí từ Ai-cập tới dải Ga-da. Trải qua cuộc đàm phán gian khổ, Pa-le-xtin và I-xra-en cuối cùng đã đạt được hiệp nghị về mở cửa cửa khẩu Ra-pha. Để đáp ứng yêu cầu an ninh của phía I-xra-en, Liên minh Châu Âu sẽ giám sát sự quản lý đối với cửa khẩu Ra-plha với tư cánh là bên thứ 3.

Từ khi cửa khẩu Ra-pha chính thức mở cửa đến nay, hàng nghìn người Pa-le-xtin đã xuất nhập cảnh thuận lợi, năng lực quản lý cửa khẩu của chính quyền Pa-le-xtin cũng được ghi nhận bước đầu. Ông Pha-ra-di, người phụ trách quản lý các cửa khẩu ở dải Ga-da nói:

"Ban đầu bao giờ cũng khó, sẽ xuất hiện một số vấn đề, nhưng các nhân viên Liên minh Châu Âu, Pa-le-xtin và Ai-cập đều đã giải quyết rất tốt những vấn đề này".

Tuy I-xra-en đã rút khỏi dải Ga-da, nhưng Pa-le-xtin vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát vùng biên giới và khôi phục chủ quyền đối với dải Ga-da. Theo thoả thuận đạt được, I-xra-en sẽ giám sát từ xa tình hình đi lại của tất cả những người qua cửa khẩu Ra-pha thông qua Ca-mê-ra. Trên bầu trờ cửa khẩu Ra-pha, khí cầu trinh sát của quân đội I-xra-en cũng giam sát mọi hành động ở cửa khẩu.

Ngoài ra, cửa khẩu Ra-pha chỉ cho người qua lại, còn hàng hóa nhập khẩu của dải Ga-da phải đi qua cửa khẩu Các-ni do phía I-xra-en kiểm soát, hơn nữa I-xra-en còn khống chế nghiêm ngặt lưu lượng hàng hóa, mỗi ngày chỉ cho phép 50 xe tải qua cửa khẩu.

Cửa khẩu Ra-pha mở cửa đã khiến cho rất nhiều người Pa-le-xtin thực hiện giấc mơ tự do đi ra khỏi dải Ga-da, nhưng những vùng biên giới khác ở dải Ga-da vẫn bị đóng cửa, việc xây dựng các bến cảng ở dải Ga-da vẫn chưa bắt đầu, còn việc mở cửa trở lại các sân bay thi chưa biết đến bao giờ, Pa-le-xtin muốn hoàn toàn có chủ quyền đối với dải Ga-da còn phải trải qua một chặng đường dài.