Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-28 13:51:09    
Tiết trời Bắc Kinh- Dự báo trang web- ... và những lời tâm sự

cri

Tiết trời Bắc Kinh

Bắc Kinh tuy đã mùa Đông, nhưng do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính toàn cầu, cho nên những ngày này, tiết trời Bắc Kinh vẫn ấp áp như mùa cuối thu vậy, nhiệt độ cao nhất ban ngày 10 –13 độ C, ban đêm vẫn trên 0 độ C, vẫn chưa cần mặc áo lông vũ như cùng kỳ mọi năm, thế nhưng nếu bạn đến Bắc Kinh du lịch vào mùa này, vẫn cần phải mang đầy đủ áo ấm để đề phòng nhiệt độ thay đổi thất thường, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, Bắc Kinh luôn luôn giang rộng cánh tay hoan nghênh du khách khắp muôn nơi. "Bei jing huan ying ni", tức Bắc kinh hoan nghênh bạn như tên gọi của 5 em bé Phúc biểu tượng vui của Ô lim-pích 2008.

Dự báo trang Web

là người phụ trách Hộp thư này, có gì vui hơn mỗi khi nhận được thư của các bạn thính giả, nhiều bạncoi Ngọc Ánh người bạn tri kỷ, hoặc người chị đáng tin cậy của mình, tâm sự với Ngọc Ánh rất nhiều chuyện vui buồn trong học tập hoặc sinh hoạt, Ngọc Ánh hết sức quý trọng tình cảm này., Ng̣ọc Ánh xin dành thời gian hộp thư kỳ này để tâm sự với một số bạn. Trước hết Ngọc Ánh xin thông báo với các bạn một tin vui là, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 , trang Web của Ban tiếng VN đài phát thanh quốc tế TQ sẽ ra mắt quý vị với hình thức mới , trang báo điện tử không những đẹp mắt, mà còn tăng thêm nhiều chuyên mục mới với nội dung phong phú hơn, trong đó gồm có các bộ tiểu thuyết cổ điển , thơ Đường, thông tin nghệ thuật, giao lưu tình bạn v v ... hoan nghênh quý vị giới thiệu cho bạn bè người thân đón đọc và đón nghe trực tuyến trên mạng theo địa chỉ : http://vn.chinabroadcast.cn , đồng thời hoan nghênh quý vị đóng góp ý kiến và kiến nghị cho chúng tôi , xin chân thành cảm ơn.

Những lời tâm sự

Ngọc Ánh xin vào bến hẹn tình bạn tâm sự với một số bạn viết thư tay do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt nam chuyển đến Ngọc Ánh:

Bạn Phạm Văn Đưć ở Yên Thọ thị trấn Thiên Cầm huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh thân mến, cảm ơn bạn đã viết khá nhiều thư cho bản đài, Ngọc Ánh rất vui khi được biết bạn qua Đài đã quen biết nhiều thính giả khác trên mọi miền đất nước Việt Nam, trong thư bạn ví bản đài như kho tàng kiến thức sâu rộng, chúng tôi mong có thể cung cấp các kiến thức để các bạn trao đổi tăng thêm tình bạn lẫn nhau. Bạn cho biết từng tham gia nhiều cuộc thi do Đài chúng tôi tổ chức, và đã đoạt giải ba trong cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ", hoan nghênh bạn và bạn bè của bạn tiếp tục đến với cuộc thi "Đài Loan –Hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc" do đài chúng tôi đang tổ chức. Trong thư bạn còn cho biết là đã truy cập trang báo điện tử của Đài chúng tôi, cảm thấy hình thức thể hiện của trang báo rất đẹp và nội dung phong phú, hoan nghênh bạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 sắp tới truy cấp trang báo điện tử đã được cải tiến của đài chúng tôi vẫn theo địa chỉ cũ là như trên.

Bạn Phan Văn Giáp ở xóm 7 xã Sơn Lễ huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh tâm sự với Ngọc Ánh rằng: Em nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã 15 năm mà chưa gửi tới quí đài một lời cảm tạ nào cả. Mặc dầu chưa gặp mặt, chưa biết ảnh, nhưng em đã có tình cảm đặc biệt với chị cũng như các anh cḥi em khác của quý đài. Chị Ngọc ánh biết không, bố mẹ chỉ có mỗi mình em, nên thiếu thốn tình cảm, cho nên mỗi khi nghe tiết mục của chị, em như được san lấp phần nào những thiếu thốn ấy. Khi em đang tâm sự với chị thì ngoài trời mưa đổ, gió thổi cây lay, đêm thôn quê buồn lắm chị ạ, nhưng được tâm sự với chị, em cảm thấy tâm trạng trở nên vui hẳn lên. Em gửi bài dự thi "Đài Loan—hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc", có lẽ em không đoạt giải gì cả, chỉ mong bài dự thi của em là một chiếc lá góp thêm màu xanh cho cuộc thi này, mong thư và bài dự thi đến tay chị Ngọc Ánh là em đã toại nguyện lắm rồi.

Văn Giáp thân mến, mong sao lúc này Giáp đang ở bên ra đi ô để biết thư và bài dư thi đã đến tay Ngọc Ánh, cảm ơn Văn Giáp coi Ngọc Ánh như người chị của mình để giãi bày tâm sự, tin rằng sau khi viết thư cho Ngọc Ánh và tham gia cuộc thi do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức, Giáp cảm thấy tinh thần mình vui hẳn và trở nên phong phú hơn. Mong sao trong quá trình theo dõi chương trình phát thanh của Bản đài, Giáp sẽ quen biết thêm một số thính giả có cùng sở thích như Giáp, và Ngọc Ánh cũng đã đọc địa chỉ cụ thể của Giáp qua Hộp thư này để các bạn khác biết đến Giáp và viết thư trao đổi với Giáp. Chúc Giáp vui vẻ và yêu đời.