Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-23 17:26:01    
Cảm nhận về cuộc thi "Đài Loan – Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" 3

cri

Tôi từng hai lần thăm Đài Loan

Trong chúng ta, kể cả Ngọc Ánh chỉ có thể tìm hiểu Đài Loan qua sách báo, nhưng chị Nguyễn Thị thành ở số 2/32 ngõ Kiến Thiết phố Khâm Thiên Hà Nội là thính giả lâu năm và nhiệt tình của đài chúng tôi, do chị thạo tiếng phổ thông Trung Quốc nên có nhiều dịp sang thăm và làm việc tại Trung Quốc ngắn ngày, chị là một trong những người được hân hạnh hai lần đặt chân đến Đài Loan, được tai nghe mặt thấy về Đài Loan. Mong sao chúng ta có thể thăm Đài Loan gián tiếp qua lời giới thiệu trong bài dự thi của chị Thành sau đây:

Rất may mắn mình có dịp đi Đài Loan hai lần, đó là vào năm 1994 và 1998, nên được biết Đài Loan có nhiều cảnh đẹp. Mình đã đi chơi hồ Nhật Nguyệt. Trèo lên tháp cao nhất ngắm cảnh đêm Đài Bắc, vào thăm khu động vật biển Đài trung, ngắm biển Đài Đông có dòng hải lưu ngăn sóng từ xa, cảnh đên ở Hoa liên đẹp vô cùng, mình cũng đã dừng chân ở cột mốc vĩ tuyến 38 độ, mình đã xem đêm liên hoan vân nghệ ở Đài Bắc, nhiều tiết mục mình cảm thấy như tỉnh Vân Nam Đại Lục Trung Quốc vậy, người dân Đài loan cũng giếng Đại Lục là rất hiết khách, nhưng cuộc sống có vẻ tất bật, phụ nữ thường mặc những bộ trang phục xẫm màu, không đẹp lắm trông có vẻ gia, nhà cửa chật trội và thấp, mình lên tầng 17 mà có cảm giác như ở tầng thấp vậy. Mình đã đến thăm trường học ở Đài Loan, môi trường giáo dục rất tốt, trường lớp khang trang khép kín, học sinh tiểu học rất lế phép. Các gia đình khá giả Đài Loan nhiều người cho con cái đi nước ngoài học khi các cháu mới độ 15—17 tuổi. Ở lại phần lớn là co nhà nghèo. Mình tin rằng đến nay, quan hệ hai bờ đã có nhiều thuận lợi, sẽ có nhiều người đài Loan về Đại Lục làm ăn, học tập, qua đó họ sẽ càng hiểu biết thực tế về quê hương đất mẹ của họ, nhất là sau chuyến về thăm Đại Lục của 3 người đứng đầu Đảng lớn Đài Loan, quan hệ hai bờ sẽ có bước tiến mới, mình tin rằng rồi Đài Loan sẽ về với Trung Quốc trong một ngày không xa.

Đôi điều cảm nhận

Bạn Phan Văn Giáp xóm 7 xã Sơn Lễ huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh sau khi tâm sự với Ngọc Ánh nhiều điều đã viết cảm nhận của mình đối với cuộc thi như sau:

Qua những bài viết của cuộc thi "Đài Loan- hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc" đã giúp em cũng như các thính giả khác của quý đài trên đất nước việt Nam hiểu được nhiều hơn về Đài Loan, hiểu rằng Đài Loan không có lý do gì có thể tách rời khỏi Đại Lục trung Quốc. Nhà đương cục Đài Loan hãy nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào xu thế tất yếu của thời đại, lấy đại cục làm trọng để Đài Loan sớm trở về với đất mẹ Trung Hoa như Hồng Kông và Ma Cao vậy. Những ai đó mang ảo tưởng Đài Loan Độc Lập hãy sớm tỉnh ngộ, để chính phủ Trung Quốc có thể tập trung vào việc phát triển kinh tế, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh hùng cường trên thế giới. Rất mong Đài Loan sớm trở về với Trung Quốc để nhân dân hai bờ có cuộc sống yên vui, hạnh phúc trong cảnh đất nước thống nhất thái bình.

Bạn Nguyễn Khang Doanh tại trạm bơm điện Kinh Lũng thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực tỉnh Nam Định viết: "Đất nước Việt Nam chúng tôi từng có chiến tranh, song chiến tranh đã lùi về quá khứ. Chúng tôi đang xây dựng đất nước đổi mới mở cửa để hội nhập vào thế giới. Chẳng có lý do gì để chính quyền Đài Loan tuyên bố độc lập, đất nước Trung Hoa là hai chế độ, song đều là con cháu một nhà, dù là ở đâu làm việc gì cũng là người Trung Hoa vĩ đại. Tôi nhiệt liệt ủng hộ chính sách thống nhất hoà bình giữa hai bờ. Lịch sử Trung Quốc, Đài Loan hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc không hề thay đổi. Tôi tình nguyện làm bất cứ việc gì mà nhân dân Trung Quốc cần để thống nhất hòa bình hai bờ như nhân dân Trung Quốc từng giúp đỡ đất nước và nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước đây. "

Kể từ khi Đài chúng tôi tổ chức cuộc thi "Đài Loan –Hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc " bằng 43 thứ tiếng đến nay đã thu hút đông đảo thính giả khắp năm châu nô nức tham gửi bài tham gia, trong đó có cả các bạn thính giả Bắc Trung Nam Việt Nam. Để tiện cho càng nhiều bạn theo dõi và tìm hiểu, bắt đầu từ tuần này, Ban Việt chúng tôi cho phát lại bốn bài viết của cuộc thi này, hoan nghênh các bạn theo dõi.