Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-21 14:34:52    
Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

cri

20 tháng 11 hằng năm là ngày nhà giáo Việt Nam, tin rằng trong tuần qua các thầy giáo cô giáo Việt Nam đã nhận được nhiều đóa hoa cùng những lời chúc tốt đẹp và cảm ơn chân thành của các em học sinh. Nhân dân hai nước Trung Việt có truyền thống tôn sư trọng đạo, tin rằng đến ngày các nhà giáo bất kể những ai đã và đang trong quãng đời học sinh đều nghĩ tới thầy cô giáo đã vất vả vì mình. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh cũng xin thay mặt toàn thể ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúc các thầy giáo cô giáo Việt Nam công tác thuận lợi, gặt hái được nhiều thành tích ngay trên bục giảng.

Tuy ngày nhà giáo Trung Quốc là ngày 10 tháng 9 hằng năm, nhưng những ngày này, cô Phi Yến và thầy Hùng Anh cùng các anh chị em ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung quốc cũng nhận được thư điện tử hoặc điện hoa mừng ngày nhà giáo Việt Nam của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến.

Bạn Trần Đình Tùng ở đội 16 thôn Quán Khê Tân Lễ huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình viết:

"Mỗi lần viết thư điện tử cho cô là em cảm thấy rất vui vì vừa nhanh lại không tốn tiền, không phải ra bưu điện gửi. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin gửi lời hỏi thăm tới cô Phi Yến và thầy Hùng Anh lời chút tốt đẹp nhất, bởi em coi thầy cô như những nhà giáo Việt Nam của mình vậy, ngoài ra em xin gửi lời chúc sức khoẻ đến các thầy cô giáo trường trung học phổ thông Bán công Hưng Hà, đặc biệt là gửi đến mọi điều chúc tốt lành đến cô giáo Việt Hà."

Bạn Vương Hoài Phương ở số A 8 bưu điện xã Tân Hoà huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây viết: "Nhân dịp ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin nhờ làn sóng của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi tới các thầy giáo cô giáo trên đất nước Việt Nam lời chúc sức khỏe và lời chúc hạnh phúc. Em đã nhận được các câu hỏi cuộc thi "Đài Loan –hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc" do quý đài gửi đến, tuy em đã gửi bài dự thi rồi, nhưng em sẽ làm tiếp và sẽ photo câu hỏi cuộc thi mời các bạn bè và thầy giáo của em cùng tham gia, hy vọng rằng hành động này của em là để thể hiện tình cảm của em dành cho Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Ngày nhà giáo Trung Quốc vào ngày nào chị nhỉ? "

Hoài Phương thân mến, trước hết xin cảm ơn lòng nhiệt tình hưởng ứng của Hoài Phương đối với hoạt động của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trung Quốc cũng có ngày nhà giáo, đó là vào ngày 10 tháng 9 hằng năm. Chúc Hoài Phương mọi điều thuận lợi.

Bạn Nguyễn Văn Đồng có hòm thư điện tử trankhuc1duydong@yahoo.com viết: "Xin kính chào thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin thay mặt toàn thể các bạn học tiếng Phổ thông Trung Quốc gửi tới thầy cô và toàn thể anh chị em ban tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc tốt đẹp nhất. Em mong tất cả các bạn học sinh Việt Nam thành công trong công việc học tập. Em rất vui và hạnh phúc nhận được câu hỏi cuộc thi "Đài Loan – Hòn đảo giàu đep của Trung Quốc", mong các bạn học sinh nô nức tham gia cuộc thi này, để làm sôi động cuộc thi, và cũng bổ ích cho kiến thức về Trung Quốc của mình."

Bạn Nguyễn Thị Cẩm Thanh ở khu vực 3 thị trấn Phú Lộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế viết: "Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin chúc các thầy cô và mọi người sức khỏe, công tác tốt, luôn thành công và hạnh phúc."

Chúng tôi đã cảm nhận được tấm lòng chân thành và biết ơn của các bạn đối với những ai đã truyền dạy kiến thức cho mình. Khổng Tử có câu: "Tam nhânh hành tất hữu ngã sư" , có nghĩa là: Trong ba người đồng hành tất có thầy của của tôi, để có thể học hỏi. Các bạn là những thính giả đồng hành với chương trình phát thanh của chúng tôi trong mỗi buổi phát thanh rồi viết thư cho chúng tôi, qua đó chúng tôi cảm thấy, trên ý nghĩa nào đó, các bạn cũng chính là những người thầy người cô có nhiều điều đáng để chúng tôi học hỏi. Nhân dịp này Ngọc Ánh một lần nữa xin thay mặt côn Phi Yến và thầy Hùng Anh cũng như toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chân thành cảm ơn các bạn.