Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-16 17:16:37    
Những người phụ nữ tham gia vào việc phóng con tàu vũ trụ Thần châu 6

cri
Trong quá trình con tàu vũ trụ Thần Châu 6 trở về mặt đất, chiếc dù to đã đưa nhà du hàng vũ trụ và con tàu vũ trụ an toàn trở về mặt đất. Chiếc dù đặc biệt này với diện tích hàng 1200 mét vuông, với chiều dài là hơn 80 mét, tương đương với chiều cao của tòa lầu 26 tầng, là chiếc dù to nhất trên thế giới hiện nay. Điều khó tưởng tượng được rằng, chiếc dù bảo vệ các nhà du hành vũ trụ này là do mười mấy chị em thợ may hoàn thành.

Sống của cả chiếc dù gồm 20 chiếc vòng tròn ngang và 96 sợi dây nối liền, giữa các đường sống là vải dù được làm bằng nguyên liệu đặc biệt rất mềm mại và có cường độ cao, muốn máy vải liền với sống dù là một sự thách thức đối với tay nghề của người thợ may. Chị Lý Minh Hân, tổ trưởng tổ may dù của tàu vũ trụ Thần Châu, viện nghiên cứu kỹ thuật không gian TQ nói, nếu như mũi kim quá dầy sẽ làm hỏng vải, cũng như con tem , lỗ dầy quá sẽ dễ bị xé rách.

Sau khi đã may xong các múi dù, xét đến việc các chân kim phải đều, có những việc phải do từng người làm, không thể mấy người cùng làm. May chiếc dù như vậy, đòi hỏi kỹ thuật rất nghiêm ngặt, 10 cm chỉ được máy 32 mũi, giữa hai hàng chỉ và diềm của dây nối nhất định phải giữ khoảng cách là 2 mi li mét, muốn có được kỹ thuật này, thì không phải là chuyện dễ.

Sau khi may xong, nhìn từ xa chiếc dù như một miếng vải nguyên vẹn, nhìn gần mới thấy là gồm 1900 miếng vải nối liền nhau như những chiếc vẩy cá, giữa từng miếng vải có đường rãnh, như vậy khi mở dù độ bảo đảm cao, khi xuống có độ ổn định tốt, chiếc dù với tổng trọng lượng là 90 kg, nhưng có thể chịu đựng được 3200 kg.

Chị Hân cho biết, mỗi khi may, chẳng khác nào đi bơi, phải hít một hơi, may một mạch, như vậy mới đều mũi được.

Chị Trần Tư Gia là nhân viên kiểm tra chất lượng của tổ may dù con tàu Thần Châu, phụ trách kiểm tra chất lượng quá trình may. Sau khi hoàn thành một giai đoạn, chị đều kiểm tra cặn kẽ căn cứ theo sơ đô hitết kế̀.

Chiếc dù chính của tàu vũ trụ ghép từ hơn 1000 miếng vải và linh kiện, từ việc sử dụng nguyên liệu, cách máy, độ dầy của từng mũi kim, chất lượng may v.v, có đạt yêu cầu hay không, chị Gia đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, những con số ở những bộ phận quan trọng, chị còn phải ghi lại để kiểm tra nhiều lần, một khi kiểm tra có vấn đề gì nhất định phải ghi lại, không hề bỏ xót một ghi vấn nhỏ nào. Một khi phát hiện vấn đề gì, chị lập tức thương lượng với nhân viên thiết kế và xét duyệt, để kịp thời nghiên cứu phương án giải quyết. Tuy đã gần 50 tuổi, nhưng thường làm việc trong trạng thái phải cúi đầu nên chị bị viêm khớp xương cột sống phần cổ, sức khỏe và thị lực đều không được như trước. Chị phải kiểm tra từng vòng từng vòng của chiếc dù với những mảnh vải đỏ, trắng, xanh xen lẫn nhau, chỉ một lúc là hoa cả mắt, chị dụi mắt, nghỉ đôi chút rồi lại làm tiếp, suốt cả ngày, ngay cả uống nước cũng không có thời gian, ngay cả con trai chị chuẩn bị thi đại học, chị cũng không có thời gian chăm sóc và kèm cặp.

Chị Gia hiểu thấu được tầm quan trọng mỗi khi đóng chiếc dấu sau khi kiểm nghiệm, chị nói: "áp lực quá lớn, ngay từ ngày đầu tiên kiểm tra chất lượng của chiếc dù, đêm nào cũng không ngủ được, chỉ sợ không đảm bảo chất lượng."

Theo giới thiệu, chiếc dù của con tàu vũ trụ Thần Châu 6 bắt đầu may từ năm 2004, mất 10 tháng trời mới may xong, và qua các nhân viên nghiên cứu thử nghiệm hơn một trăm lần mới lắp lên con tàu vũ trụ Thần Châu 6.

1  2