Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-25 09:10:19    
Câu lạc bộ tuổi trẻ -- Nâng cao năng lực tự cứu của thanh thiếu niên 1

cri

Nghe Online

Khi đề cập vấn đề thanh thiếu niên, thì mọi người sẽ nghĩ tới các vấn đề mà họ thường gặp phải trong quá trình trưởng thành, ví dụ như việc học, thời kỳ dậy thì, an toàn, sức khỏe v.v.

Các bậc cha mẹ quan tâm nhất là an toàn và sức khỏe của thanh thiếu niên.

Trung Quốc có câu tục ngữ "Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng", nắm được mốt số thường thức tự cứu là hết sức cần thiết đối với bản thân thanh thiếu niên nói rêng và mọi người nói chung.

Trong Câu lạc bộ tuổi trẻ kỳ này chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn mẩu chuyện một học sinh Trung Quốc đã cứu cha mẹ bằng những thường thức học được ở trường.

Người học sinh này tên là Viên Viên, là học sinh của một trường tiểu học ở thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Viên đã cứu cha mẹ tháng 11 năm ngoái.

Em Viên rất dũng cảm, còn về quá trình của việc này, Viên giới thiệu với chúng tôi rằng:

"Lúc đó, bố em bị trẹo chân, mẹ em dìu bố em đi rửa chân ở nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa và các cửa sổ lại. Lúc đó em đang làm bài tập, một lúc sau em vẫn chưa thấy bố mẹ ra, em bèn đi xem ra sao, em thấy chân bố em gác trên chiếc ghế, cửa thì không mở ra được, em ra sức đẩy, thấy bố mẹ đang nằm trên nền nhà."

Cha mẹ em Viên rửa chân bằng máy đun nước nóng bằng ga, họ bị ngộ độc do không thông gió.

Tình hình lúc đó rất nguy ngập, cha mẹ đều bị ngô độc, ở nhà chỉ có một mình Viên, làm thế nào bây giờ?

Viên kể rằng:

"Em không sợ tý nào cả. Em liền tắt bình ga, như thế thì ga không còn nữa. Rồi em mở cửa sổ để thông gió."

Không những thế, Viên còn gọi điện báo công an và còn mang điện thoại ra ngoài cửa sổ để gọi.

Sao Viên lại làm như thế ?

Viên giải thích rằng:

"Vì nếu hơi ga gặp điện thì sẽ phát vụ nổ."

Đối với những cách làm nói trên của Viên, ông Hà Tông Kiệt, bác sĩ của bệnh viện 304 Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đánh giá rằng:

"Tôi cho rằng cháu Viên làm rất đúng, trước sự cố bất ngờ này, cháu Viên vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tất cả các biện pháp mà cháu đã làm đều rất đúng, nên cuối cùng mới cứu được bố mẹ cháu."

Do đó bố mẹ Viên đã được thoát khỏi cảnh nguy hiểm.

Một học sinh có thể bình tĩnh như vậy trước những sự cố bất ngờ, chắc bố mẹ đã dạy nhiều thường thức liên qua cho Viên nhỉ.

Không phải đâu, các bạn đoán sai rồi, sở dĩ Viên có thể bình tĩnh trước nguy hiểm, là vì trường tiểu học mà Viên đang theo học đã mở chương trình giảng dạy liên quan thường thức tự cứu. Viên nói:

"Thầy cô giáo đã dạy thường thức tự cứu mình và cứu người khác khi xảy ra sự cố bất ngờ, chẳng hạn như như bị ngập nước, tai nạn giao thông v.v."

Cô giáo chủ nhiệm của Viên cho biết, trường tiểu học mà Viên đang theo học đã mở chương trình giảng dạy về thường thức tự cứu trong phạm vị toàn trường học, các em học sinh đều hưởng ứng mạnh mẽ, bên cạnh đó các phu huynh đều rất hoan nghênh cách làm này của nhà trường.

Cô giáo chủ nhiệm của Viên giải thích tính cần thiết của những thường thức tự cứu này rằng:

"Tôi cho rằng cách làm này rất cần thiết, trẻ em bây giờ thiếu năng lực tự cứu, ý thức này cũng rất mỏng manh, các em đều sống trong sự nương chiều của cha mẹ."

Các bạn thân mến, câu chuyện của em Viên khiến chúng ta vừa ngạc nhiên lại vừa mừng, đồng thời cũng để lại một vấn đề đáng suy nghĩ cho, đó là làm thế nào để nâng cao năng lực tự cứu của thanh thiếu niên.

Thực ra không những thanh thiếu niên, mà cả mọi người chúng ta đều cần hiểu biết một số thường thức tự cứu.

Nếu các bạn có ý kiến và kiến nghị gì đối với tiết mục ngày hôm nay, hoan nghênh các bạn viết thư cho chúng tôi.