Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-11 17:06:41    
Câu lạc bộ tuổi trẻ--Vấn đề vào học của các sinh viên có hoàn cảnh gia đình nghèo khó ở Trung Quốc.

cri

Nghe Online

Giữa lúc chúng ta chưa để ý tới thì tiết trời Bắc Kinh đã bước sang mùa thu mát mẻ rồi, tuy nhiệt độ buổi trưa vẫn khá cao, nhưng nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày chênh lệch rất nhiều. Nói chung nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chỉ có mười mấy độ C, khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu.

Đối với những người sợ nóng không thích muà hè, thì mùa thu Bắc Kinh thật là tuyệt vời.

Mùa thu Bắc Kinh là mùa đẹp nhất, không có gió cát như mùa xuân, không nóng bức như mùa hè và giá rét như mùa đông. Bây giờ cứ đến chiều tối hàng ngày, là có nhiều người Bắc Kinh, đặc biệt là các cụ ông cụ bà, dắt cháu nhỏ, đi dạo ngoài đường phố,thật là thong dong, thư thả.

Đây chính là cảnh ban đêm độc đáo của Bắc Kinh.

Hiện nay các học sinh và sinh viên Trung Quốc đã kết thúc những ngày nghỉ hè và lần lượt trở về nhà trường, bước vào năm học mới.

Qua kỳ thi định mệnh, nhiều bạn trẻ đã đỗ đại học như ý muốn của mình, nhưng không phải ai cũng nụ cười tươi tắn khi nhận được giấy báo ̣ai học của trường, bởi vì có một số bạn đến từ gia đình nghèo khó, tuy đã đỗ đại học nhưng vì học phí quá cao thường khiến họ lâm vào cảnh khó khăn.

Học phí của các trường đại học Trung Quốc hiện nay nói chung vào khoảng 5-6 nghìn tệ cho một năm học.

Trong khi đó, thu nhập bình quân hằng tháng của những gia đình đó lại thấp hơn nhiều, thậm chí thu nhập bình quân mỗi năm chỉ mấy trăm tệ, cho nên đối với họ, bỏ ra mấy nghìn đồng học phí quả là khó khăn.

Để giải quyết tốt vấn đề đi học cho những sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn, chính phủ Trung Quốc đã hết sức cố gắng, đưa ra một loạt biện pháp hữu hiệu để giúp đỡ các sinh viên này hoàn thành việc học tập.

Để tăng thêm tài trợ cho những sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn, Quốc vụ viện Trung Quốc quyết định: kể từ năm 2005, Trung Quốc sẽ thiết lập chế độ "học bổng khuyến học cấp quốc gia", mỗi năm chi 1 tỷ nhân dân tệ để giúp những sinh viên gia đình khó khăn hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách thuận lợi, bên cạnh đó các hình thức tài trợ hiện nay gồm có miễn học phí và tạp phí, thiết lập quỹ chuyên môn, tài trợ của cá nhân, ủng hộ của chính quyền địa phương v.v.

Theo Tân hoa xã: cách đây không lâu, là thời gian sinh viên mới niên khoá 2005-2006 đến báo danh tại Trường đại học Thanh Hoa Trung Quốc, để bảo đảm cho các sinh viên gia đình nghèo khó hoàn thành thủ tục đăng ký vào học một cách thuận lợi, năm nay Trường đại học Thanh Hoa đã chuẩn bị sẵn hơn 3 triệu nhân dân tệ để giúp đỡ các sinh viên gia đình khó khăn, ngoài ra còn lập tài khoản riêng dùng vào việc mua sách giáo khoa và tài liệu cho họ.

Những năm qua, Trường đại học Thanh Hoa luôn cố gắng huy động vốn, hình thành hành lang xanh-một hệ thống tài trợ kinh tế hoàn thiện bổ sung lẫn nhau giữa các khoản tiền như trợ giúp khó khăn, nhà nước cho vay tín dụng, học bổng, học bổng khuyến học, vừa làm vừa học v.v.

Trong niên khóa 2004-2005, Trường đại học Thanh Hoa cả thảy có 3210 sinh viên gia đình nghèo khó, chiếm 24,3% tổng số sinh viên của Trường đại học Thanh Hoa, hàng năm Trường đại học Thanh Hoa phải trích ra hơn 20 triệu nhân dân tệ trợ cấp cho các sinh viên chính quy và nghiên cứu sinh này.

Sinh viên theo học ở những trường đại học như vậy sẽ cảm thấy yên tâm và ấm cúng.

Còn có một thông tin khiến người ta cảm thấy ấm cúng hơn. Bạn Bàng Xuân Dĩ, học sinh của trường trung học Gia Tích thành phố Quỳnh Hải tỉnh Hải Nam Trung Quốc, đã thi đỗ Trường đại học Trung Sơn Quảng Đông, nhưng Dĩ không thể đến trường được vì gặp khó khăn về kinh tế. Sau khi biết tin này, Anh Tần Vĩ, người Thượng Hải, đã đặc biệt đến thăm gia đình Bàng Xuân Dĩ ở Hải Nam, và tài trợ cho gia đình Dĩ 12 nghìn tệ, anh Tần Vĩ đồng thời cam kết mỗi năm tài trợ 10 nghìn tệ cho Xuân Dĩ trong 4 năm học sau này.

Anh Tần Vĩ còn đưa con gái mình vừa thi lên cấp ba cùng đi Hải Nam, vì anh mong con gái mình học tập tinh thần người nghèo nhưng chí không nghèo cũng như kiên cường, lạc quan của Bàng Xuân Dĩ.