Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-07 15:43:22    
Anh Trương Kiện, người vượt sông biển nổi tiếng của Trung Quốc

cri

Sau khi bơi vượt qua eo biển Quỳnh Châu, anh Kiện lại liên tiếp bơi vượt qua nhiều nơi, mà thực sự khiến anh nổi tiếng là lần anh bơi vượt qua eo biểm Bột Hải Trung Quốc năm 2000. Ngày 10 tháng 8 năm 2000, anh Kiện đã bơi liên tục 109 km trên biển, với thời gian 50 giờ 20 phút, anh đã bơi vượt qua eo biển Bột Hải—eo biển lớn thứ hai Trung Quốc, đồng thời lập kỷ lục bơi vượt eo biển khoảng cách dài nhất của nam, gây chấn động lớn tại Trung Quốc.

Khi nhớ lại chuyện xưa, anh Kiện vẫn cảm thấy rất kiêu hãnh. Anh nói:

"Bơi vượt qua eo biển Bột Hải là rất khó quên, bởi vì nó có khoảng cách rất dài, hơn một trăm cây số, phải bơi hơn hai ngày hai đêm, thời gian chuẩn bị cũng rất dài, lần đó có độ khó lớn nhất, cũng là lần khó quên nhất."

Sau khi bơi vượt qua eo biển Quỳnh Châu, anh Kiện lại để ánh mắt đến Châu Âu xa xôi. Eo biển Măng-sơ, nổi tiếng bởi nhiệt độ của nước thấp, tình hình dòng chảy phức tạp, bơi vượt qua có độ khó lớn. Trong lòng những người yêu thích bơi vượt sông biển, eo biển Măng-sơ cũng chẳng khác gì đỉnh núi Chô-mô-lung-ma trong lòng các vận động viên leo núi. Năm 1875, người Anh Web-bơ (Matthew Webb) trở thành người đầu tiên bơi vượt qua eo biển Măng-sơ, trong thời gian 126 năm sau đó, có hơn 800 người tại các nơi trên thế giới từng bơi vượt qua eo biển nổi tiếng này, nhưng trong đó không có tên người Trung Quốc.

Anh Kiện quyết định phải điền chỗ trống này. Ngày 29 tháng 7 năm 2001, anh đã khắc phục nhiều nhân tố bất lợi như dòng chảy ngầm, nhiệt độ thấp, sinh vật trong nước quấy nhiễu, dùng thời gian 11 giờ 56 phút, từ Đô-vơ Anh bơi sang bờ biển Ca-lai Pháp, trở thành người Trung Quốc đầu tiên bơi vượt qua eo biển Măng-sơ.

Là người quyết chí theo môn bơi vượt sông biển, anh có nhiều kinh nghiệm cuộc sống khác với người thường, cũng phải chịu nhiều nỗi khổ mà nhiều người chưa phải nếm qua, cũng gặt hái nhiều vui thú mà nhiều người chưa bao giờ có. Trong biển cả, anh từng bị con sứa biển làm bị thương, nhưng vẫn chịu đau tiếp tục bơi trong nước; ngày thứ hai sau khi bơi vượt qua eo biển Bột Hải, anh đã phải nằm tiêm tại bệnh viện; anh còn từng mang theo máy đuổi cá mập, bơi trong vùng nước thường ngày có cá mập xuất hiện ...

Trong lấy tin, anh đã kể cho chúng tôi lần bị sứa biển cắt trong lúc bơi vượt eo biển Bột Hải. Anh nói:

"Lúc bơi vượt eo biển Bột Hải bị sứa biển cắt trên ngực, trên bắp tay, rất đau, cảm giác như bị càng cua quắp vậy, một lúc sau chỗ bị cắt sưng tấy lên, vài tháng cũng không khỏi, lúc đó chỉ còn cách nhịn đau ..."

Anh Kiện theo nghề bơi vượt sông biển, không chỉ vì mạo hiểm, anh nói: Anh bơi vượt sông biển mục đích chính là nhằm mở rộng và phổ cập môn thể thao mới như môn ba môn người thép (Triathion) và môn bơi ở vùng nước thiên nhiên (Open Water Swimming) tại Trung Quốc. Anh nói, hiện nay, môn ba môn người thép và môn bơi ở vùng nước thiên nhiên đã dần dần thịnh hành. Anh mong hoạt động bơi vượt sông biển của mình có thể khích lệ càng nhiều thanh niên Trung Quốc tham gia vào hai môn thể thao mới này.


1  2