Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-30 16:47:58    
Bộ phim Cao Lương đỏ

cri
Trung Quốc những năm giữa thế kỷ 20 rời vào cuộc khủng hoảng toàn diện, từ chính trị cho đến xã hội, kinh tế, văn hoá. Những tàn tích phong kiến vẫn còn in đậm trong lối sống và nghĩ của người dân. Những quan niệm lạc hậu, những hủ tục vẫn được duy trì, "giữ gìn"; thân phận của kẻ nghèo hèn, giá trị của người phụ nữ vẫn bị vùi dập, chà đạp.

Với truyện ngắn "Cao Lương đỏ", mạc Ngôn đã khắc hoạ phần nào hiện thực cã hội Trung Quốc trong buổi giao thời đầy biến động ấy.

Dùng lời kể của một nhân vật vô danh về bà nội mình làm mạch truyện, Mạc ngôn đã đưa người đọc khám phá hết khiá cạnh này đến khiá cạnh khác của xã hội Trung Quốc đương thời: Từ những hủ tục lạc hậu cho đến những nếp sống cổ xưa, từ thân phận thấp hèn của người phụ nữ cho đến kiếp sống của những kẻ tôi mọi, những tên thổ phỉ cùng lũ cướp đường, những thương thân giàu có bệnh hoạn, thậm chí cả những tên lính Nhật bạo ngược, hung tàn.

Tất cả đều được ông mô tả một cách tỉ mỉ, sâu sắc, ngắn gọn, không thiếu và cũng chẳng thừa. Ông cẩn thận bóc từng lớp, từng lớp vỏ, để rồi cuối cùng người đọc chợt bàng hoàng nhận ra cốt lõi bên trong câu chuyện của ông là cả một khúc ca bi tráng, ca ngợi tình yêu giữa con người với con người, ca ngợi tình yêu quên hương, đất nước, ca ngợi sự đoàn kết, vùng dậy chống lại cái ác, cái xấu xa của những con người khốn khổ. Một tác phẩm mang đậm chất nhân văn.

Nhưng có lẽ "Cao Lương đỏ" sẽ khó lòng khẳng định giá trị nếu không có bàn tay đạo diễn tài hoa: Trương Nghệ Mưu, ông đã sử dụng ngôn ngữ điện ảnh theo đúng phong cách riếng, biến tác phẩm truyện ngắn được ít người biết đến thành một tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang, và giải Cannes tại Pháp là phần thưởng xứng đáng cho hai tài năng lớn của nền nghệ thuật Trung Quốc đương đại Mạc Ngôn – Trương Nghệ Mưu.

Không nhữ thế, với "ao Lương đỏ", Trương Nghệ Mưu đã đưa nữ diễn viên Củng Lợi bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành ngôn sao sáng trong làng điện ảnh thế giới. Nếu các bạn đã từng ngưỡng mộ tài năng của Trương Nghệ Mưu qua "Cúc Đậu", "Hội Tam hoàng Thượng Hải" hay "Anh hùng" ... thì các bạn không thể bỏ qua "Cao Lương đỏ", một trong những tác phẩm kinh điển của bộ đôi nghệ sĩ tài năng: Trương Nghệ Mưu – Củng Lợi .