Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-27 16:41:43    
Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972 (5)

cri
Thành tích của môn điền kinh tại thế vận hội Mu-ních tuy không rực rỡ như thế vận hội lần trước nhưng có có những "kỷ lục" riêng của mình. Vận động viên chạy cự ly ngắn Liên-xô Pao-dốp giành hai chức vô định ở các nội dung chạy cự ly ngắn của nam là một tin thời sự sốt dẻo. Anh giành hai huy chương vàng ở nội dung chạy 100 mét và 200 mét, khiến cho đoàn Mỹ lần thứ hai bị thất bại trong hai nội dung này trong gần 40 năm qua kể từ thế vận hội Rô-ma năm 1960. Thế nhưng Pao-dốp giành thắng lợi không hoàn toàn là bất ngờ. Năm 1969, Pao-dốp 20 tuổu đã đạt thành tích 10 giây chạy 100 mét, là một trong những vận động viên xuất sắc thế giới lúc đó.

Chín tháng trước ngày khai mạc Thế vận hội Mu-ních, phóng viên Mỹ Bê-cơ từng viết bài đăng trên tờ "Đồng đội" của Pháp giới thiệu về Pao-dốp, nói rằng anh là người chạy nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Trong trận chung kết 100 mét diễn ra ngày 2-9, Pao-dốp phát huy rất tốt, chiến thắng các vận động viên Mỹ và Ha-mai-ca, giành chức vô địch với thành tích 10 giây 14, kết quả này là nằm trong sự dự đoán của các nhà phân tích.

Trong trận chung kết 200 mét diễn ra hai ngày sau đó, Pao-dốp lại giành thắng lợi. Thành tích của anh trước ngày thi đấu là 20 giây 7, xếp thứ 18 trên thế giới; trong khi đó thành tích của anh vận động viên Mỹ Pu-lếch, đối thủ của anh là 20 giây, xếp hàng đầu thế giới. Nào ngờ tại cuộc thi lần này Pao-dốp phát huy nổi trội, giành huy chương vàng với thành tích 20 giây.

Đội Mỹ thất bại ngay trong vòng loại ở nội dung 4x100mét, đây là lần đầu tiên đội Mỹ không lọt vào vòng chung kết ở nội dung này kể tư khi được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội năm 1912. Đội Kê-ni-a giành chức vô địch với thành tích 2 phút 59 giây 8, thấp hơn gần 4 giây so với thành tích tại thế vận hội lần trước. Đội Phần Lan lấy lại ưu thế trong các nội dung chạy đường dai sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, chiến thắng các vận động viên châu Phi làm mưa làm gió trên sân điền kinh lúc đó.

Vận động viên Uy-len, 23 tuổi của Phần Lan đã lấy lại được hình ảnh "Nước chạy đương dài" cho Phần Lan trên thế giới. Trong trận chung kết 10 nghìn mát, anh từng bị ngã giữa đường chạy, nhưng anh không nản chí, tiếp tục tham gia thi đấu và cuối cùng giành huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới với thành tích 27 phút 38 giây 4, giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong số 4 huy chương vàng trong cuộc đời vận động viên của Anh. Sau đó anh lại giành thắng lợi trong nội dung chạy 5 nghìn mét. Đoàn Phần Lan đã lấy lại được ưu thế sau 36 năm kể từ Thế vận hội Béc-lin.

Các vận động viên châu Phi làm mưa làm gió trong các nội dung chạy tại Thế vận hội lần trước liên tiếp nếm mùi thất bại tại thế vận hội lần này. Chỉ có vận động viên U-ga-đa A-ki Pu-a giành huy chương vàng ở nội dung chạy 400 mét vượt rào và lập kỷ lục thế giới với thành tích 47 giây 82. Được biết anh chưa từng được tập luyện chuyên môn về chạy vượt rào, nhưng anh rất ham mê săn đuổi thỏ rừng, có người nói vui rằng anh đoạt chức vô địch là nhờ thường xuyên săn đuổi thỏ rừng.