Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-27 16:41:32    
Phấn đấu vì giấc mơ

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Đầu tháng 8, khi cách thế vận hội Tu-rin còn nửa năm, Triệu Hồng Bác, vận động viên nam trong cặp trượt đôi nghệ thuật số một của Trung Quốc đã bất ngờ bị bong gân gót chân trái trong lúc tập luyện. Trong thời gian 5 tháng còn lại, liệu Triệu Hồng Bác có kịp thời khỏi chân đi tranh tấm huy chương vàng theo kế hoạch đã định hay không?

Ông Diêu Tân, huấn luyện viên trưởng đội trượt băng nghệ thuật Trung Quốc, thầy của cặp Thân Tuyết/Triệu Hồng Bác không coi đây là một vấn đề. Bởi vì bất kể kết quả cuối cùng ra sao, Triệu Hồng Bác đều sẽ phấn đấu vì giấc mơ thế vận hội của mình. Nguyện vọng lớn nhất của Triệu Hồng Bác là lại được đứng trên sân khấu thế vận hội.

Huấn luyện viên trưởng Diêu Tân nói, lần này Triệu Hồng Bác bị thương, nếu người bình thường phải phục hồi mất 5-6 tháng. Song, Triệu Hồng Bác cả thảy chỉ có thời gian 5-6 tháng, ngoài chữa khỏi chỗ thương ra, anh còn phải khôi phục trạng thái thi đấu của mình. Hiện nay xem ra, Triệu Hồng Bác phục hồi rất khá, thậm chí tốt hơn dự kiến. Song, cho dù như vậy, theo phán đoán của các chuyên gia y học thể thao, anh muốn luyện tập trên băng ít nhất còn phải đợi 3 tháng. Lúc đó đã sắp đến thế vận hội mùa đông rồi.

Thời gian hai, ba tuần quả thực rất ngắn đối với môn trượt băng nghệ thuật độ khó cao. Huấn luyện viên trưởng Diêu Tân thừa nhận, cho dù Triệu Hồng Bác bắt đầu tập động tác nhảy trên băng trước hai, ba tuần khai mạc thế vận hội mùa đông, anh cũng rất khó khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Mấy tháng không nhảy, đến lúc nhảy lại sẽ rất khó. Có thể nói, có nhiều khó khăn đặt ra trước mặt Triệu Hồng Bác.

Song, Triệu Hồng Bác lại không lo lắng như mọi người. Ngày 8 Triệu Hồng Bác còn chống nạng mỉm cười nói với phóng viên: "Tôi mong đợi có sự biểu hiện tốt tại thế vận hội." Chỗ dựa tinh thần của anh chính là sự yêu nghề và giấc mơ thế vận hội của mình.

Huấn luyện viên trưởng Diêu Tân nói, khi Triệu Hồng Bác mới bị thương, mọi người đều rất nản lòng. Song, qua một thời gian mọi người đã có thể bình tĩnh đối mặt với việc này. "Từ trước đến nay, điều chúng ta thể hiện trên sân đấu thế giới không chỉ là sự khát khao đối với chức vô địch, còn có sự thiết tha của chúng ta đối với môn trượt băng nghệ thuật."

Tại thế vận hội mùa đông Na-ga-nô năm 1998, cặp Thân Tuyết/Triệu Hồng Bác đã xếp thứ năm. Thế vận hội mùa đông Xan Lếch năm 2002, họ đoạt huy chương đồng. Thế vận hội mùa đông Tu-rin năm 2006, Triệu Hồng Bác và Thân Tuyết lại thi đấu với các vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu chăng?

"Đây là giấc mơ của họ, tuy hiện nay xem ra rất khó khăn, nhưng họ sẽ dùng toàn bộ sức lực đi thực hiện" Huấn luyện viên trưởng Diêu Tân nói .