Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-21 13:35:58    
Cuộc trò chuyện giữa thứ trưởng Đinh quang Ngữ với Ngọc Ánh tại Quảng Châu-(Phần 1)

cri

Ngọc Ánh : Xin chào thứ tưởng Đinh Quang Ngữ, thứ trưởng bộ văn hóa thông tin Việt Nam. Ngọc Ánh hết sức phấn khởi có dịp làm phiên dịch cho đoàn trong thời gian đoàn đại biểu văn hóa chính phủ Việt Nam sang thăm Trung Quốc lần này. Xin hỏi thứ trưởng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn mang nội dung gì ạ?

TT Đinh Quang Ngữ : Chúng tôi đến thăm Trung Quốc lần này để thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng tôi được chính phủ Việt giao nhiệm vụ cùng với bộ Văn hóa trung quốc tổ chức "Tuần văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc", việc đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì chúng tôi tổ chức trong điều kiện quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt là gần đây chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đã đến thăm nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Qua việc này đã tăng thêm tình hữu nghị hai nước Việt Trung.

Ngọc Ánh: Thưa thứ trưởng, bởi vì có dịp đi cùng đoàn trong chuyến thăm lần này , cho nên Ngọc Ánh cũng được chứng kiến quang cảnh buổi khai mạc "Triển lãm tranh đương đại Việt Nam" và buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam trên sân khấu Bắc Kinh, vậy khi xem triển lãm tranh đương đại Việt Nam cũng như xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Trung Quốc, cảm nhận của đồng chí phải chăng có khác khi xem ở trong nước không?

TT Đinh quang Ngữ: Đoàn đại biểu chúng tôi thăm Trung Quốc trong thời tiết rất đẹp, lãnh đạo của bộ văn hóa Trung Quốc đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt, thân thiện. Ba giờ chiều ngày 1 tháng 9 chúng tôi tổ chức khai mạc "Triển lãm tranh đương đại Việt Nam", và 19:30 tổ chức khai mạc buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Trung Quốc. Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi bởi được sự quan tâm của các vị lãnh đạo bộ văn hóa Trung Quốc, đồng chí thứ trưởng và các vị quan chức khác đã đến dự. Hai hoạt động trên đây đã để lại cho khán giả cũng nhân dân Bắc Kinh, đặc biệt là cán bộ của ngành văn hóa Bắc Kinh những tình cảm rất là tốt đẹp và được bạn đánh giá rất cao, điều đó cũng tạo cho chúng tôi niềm phấn khởi vì các hoạt động của chúng tôi tại Bắc Kinh đã thành công rực rỡ.

Ngọc Ánh: Chắc thứ trưởng đã cảm nhận được những tràng vỗ tay cũng như bầu không khí sôi nổi của buổi biểu diễn chứ nhỉ?

TT Đinh quang Ngữ : Đúng là như thế.

Ngọc Ánh: Sau khi thăm Bắc Kinh, đoàn lại có dịp thăm thành phố Nam Kinh, một trong những cố đô của Trung Quốc và thành phố Quảng Châu, thứ trưởng đã được chứng kiến quang cảnh của Trung Quốc từ Bắc đến Nam, vậy đã để lại ấn tượng cho thứ trưởng như thế nào ạ?

TT Đinh Quang Ngữ: Mặc dù thời gian chúng tôi thăm Bắc Kinh và sau đó đi Nam Kinh cũng không bao lâu, nhưng các bạn Trung Quốc đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, đã bố chí cho đoàn chúng tôi đi thăm quan những di tích hoặc các địa điểm văn hóa rất đẹp của Bắc Kinh cũng như của Nam Kinh, hơn nữa chúng tôi cảm nhận thấy rằng, mỗi khi chia tay là để lại cho đoàn chúng tôi những tình cảm lưu luyến không bao giờ có thể quên được.