Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-19 16:48:57    
Nhân nhân tự nguy

cri

Nghe Online

Tức mọi người đều cảm thấy lo lắng trước cảnh ngộ nguy hiểm của mình.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Lý Tư liệt truyện".

Những năm về già, Tần Thủy Hoàng dẫn theo thừa tướng Lý Tư và trung xa phủ lệnh Triệu Cao đi các nơi tuần du. Khi đến Sa Khưu thì Tần Thủy Hoàng bị ốm rất nặng, biết không thể nào qua khỏi, bèn viết lời di chúc để con cả là Phù Tô kế vị.

Khi Triệu Cao viết xong lời di chúc thì Tần Thủy Hoàng tắt thở. Hắn bèn cùng người con út của vua là Hồ Hợi bàn với nhau viết tờ di chúc giả, tức lập Hồ Hợi lên làm vua và ban cho Phù Tô và đại tướng Mông Điềm phải tự sát. Lý Tư ban đầu không đồng ý làm việc này, nhưng trước sức ép và những lời dụ dỗ của Triệu Cao, ông cũng đành phải làm theo.

Hồ Hợi lên ngôi vua tức Tần Nhị Thế, còn Triệu Cao thì nắn quyền lớn trong triều đình. Tần Nhị Thế rất lo lắng âm mưu của mình và Triệu Cao bị bại lộ, mới hỏi ý Triệu Cao nên làm thế nào? Triệu Cao nói: "Bây giờ, chúng ta phải áp dụng luật hình nghiêm khắc, trừ khử các đại thần cũ, thay thế người mới". Tần Nhị Thế nghe theo kiến nghị này, bèn ra lệnh diệt trừ một số đại thần cũ như Mông Nghị v v. Đồng thời còn sát hại 12 vị hoàng tử và 10 công chúa đang uy hiếp đến ngai vàng của mình. Bấy giờ, số người có liên quan bị giết nhiều đến đếm không xuể, mọi người đều kinh hoàng lo cho số phận của mình, cả triều đình trở nên vô cùng hỗn loạn

Ách thống trị tàn bạo của Tần Nhị Thế đã khiến đông đảo quần chúng nhân dân dáy lên làn sóng phản kháng. Ít lâu sau, Trần Thắng và Ngô Quảng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tại Đại Trạch Hương. Ba năm sau, vương triều nhà Tần bị nghĩa quân lật đổ.