Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-16 14:25:33    
Vận động viên đeo kính chạy 100 mét xuất hiện từ trường đại học Trung Quốc

cri

Nghe Online

Trong môn chạy 100 mét đại hội thể thao sinh viên thế giới lần thứ 23 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước, vận động viên Trung Quốc Hồ Khải, sinh viên trường đại học Thanh Hoa đã đoạt tấm huy chương vàng.

Tuy không phải cuộc thi chạy 100 mét ở thế vận hội, nhưng thành tích 10 giây 30 của Hồ Khải cũng có thể khiến anh lọt vào hàng bán kết môn chạy 100 mét nam giải vô địch điền kinh thế giới năm nay. Đây là điều rất đáng quý đối với một vận động viên hoàn toàn nghiệp dư này. Nói về cuộc thi này, anh Hồ Khải rất xúc động nói:

"Trước khi thi đấu, xem thành tích tôi thấy mình có thể đoạt huy chương. Nhưng đoạt được huy chương vàng khiến tôi rất xúc động. Nếu tôi không lầm thì đây là tấm huy chương vàng đầu tiên mà vận động viên Trung Quốc giành được trong môn chạy 100 mét ở giải thế giới, bởi thế tôi rất xúc động."

Hiện nay anh Hồ Khải là sinh viên Học viện quản lý kinh tế trường đại học Thanh Hoa Trung Quốc, anh người cao dong dỏng, nói chuyện rất có lễ độ, lúc nào cũng đeo cặp kính cận gọng vàng, khiến mỗi cử chỉ của anh đều mang dáng dấp của một anh thư sinh. Tại đại hội thể thao sinh viên thế giới, anh rất chú ý lễ độ, từ đấu loại đến chung kết, mỗi khi thi đấu xong anh đều chủ động bắt tay đối thủ, dùng tiếng Anh hỏi han họ. Về thói quen này của mình, anh nói:

"Sau trận đấu hỏi thăm nhau là một lễ độ, tôi cho rằng sinh viên phải có lễ độ như vậy, mọi người đến thi đấu, bất kể thành tích ra sao, đều đáng chúc mừng nhau, bởi vì bản thân việc tham gia đã là thắng lợi."

Anh Hồ Khải có một đặc điểm dễ được mọi người chú ý là, trong tập luyện hay thi đấu anh đều đeo kính. Về việc này, anh giải thích rằng: "Tôi đeo kính từ nhỏ, bị cận nặng, không đeo kính thì không nhìn rõ. Nhiều người khuyên tôi nên đeo kính áp tròng, có khi thành tích còn nâng cao hơn. Nhưng bác sĩ nói, mắt tôi không thích hợp đeo kính áp tròng. Song, tôi thấy đeo kính không ảnh hưởng đến sự phát huy của mình." Do nhu cầu luyện tập, anh lúc nào cũng chuẩn bị hai chiếc kính. Nếu chẳng may bị vỡ một cái, thì còn có cái khác dùng.

Anh Hồ Khải sinh năm 1982 tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, cha anh là một công nhân yêu thích thể thao, lúc trẻ, cha anh chạy 100 mét mất 12 giây. Anh đã kế thừa năng khiếu chạy cự ly ngắn của cha, thời học trung học đã thể hiện tài năng thể thao. Nhưng thành công của anh phần nhiều là nhờ bởi sự nỗ lực của anh cũng như sự đào tạo của trường đại học Thanh Hoa.

Năm 2001, Hồ Khải thi vào trường đại học Thanh Hoa. Đây là một trong những trường nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhiều nhà khoa học hàng đầu và nhiều nhà hoạt động chính trị Trung Quốc đều tốt nghiệp trường này. Song, trong một thời gian dài trước đây, các trường đại học Trung Quốc không mấy chú ý đến việc thành lập đội thể thao trình độ cao, trong tư duy truyền thống của nhiều phần tử trí thức Trung Quốc, đại học là nơi nghiên cứu học vấn, thể thao chẳng qua chỉ là một môn học của sinh viên mà thôi. Hồ Khải là người may mắn, mấy năm trước khi anh thi vào trường đại học Thanh Hoa, nhiều trường đại học Trung Quốc, kể cả trường đại học Thanh Hoa bắt đầu xem xét lại địa vị của thể thao trong giáo dục đại học.

1  2