Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-09 16:44:18    
Cảm nhận của Tuấn Anh về tuần văn hoá VN

cri

Nghe Online

Để kỷ niệm 60 năm Quốc Khánh Nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 55 năm Ngày thiếp lập quan hệ ngoại giao giữa TQ và VN, dưới sự nỗ lực chung của Bộ Văn hoá TQ và Bộ Văn hoá Thông tin VN, ngày 1 tháng 9, "Tuần văn hoá VN" đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bắc Kinh TQ. Hiện nay các hoạt động trong tuần Văn hoá đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tuấn Anh đã phỏng vấn và theo dõi tuần văn hoá VN lần này, thu hoạch hết sức phong phú.

Tuần Văn Hoá VN lần này bao gồm hai nội dung chính—một là "triển lãm tranh đương đại VN", hai là "đoàn nghệ thuật quốc gia VN biểu diễn tại Bắc Kinh".Qua hai hoạt động này, Tuấn Anh cảm nhận được nghệ thuật truyền thống hội hoạ VN không ngừng phát triển, cũng ghi nhận hình thức văn nghệ VN không ngừng có sáng tạo. Triển lãm hội họa và biểu diễn văn nghệ khiến đông đảo người dân TQ, trong đó có Tuấn Anh tìm hiểu sâu rộng về văn hoá truyền thống và phong tục dân tộc VN. Nghệ thuật là hưởng thụ về mỹ cảm, thông qua nghệ thuật cảm nhận được sự hấp dẫn và thuận tuý của nước VN. Có thể nói, triển lãm hội hoạ và biểu diễn văn nghệ mang lại cho khánh giả TQ thẩm mỹ thị giác và lay động thính giác.

"Triển lãm tranh đương đại VN" tại Thư viện thủ đô Bắc Kinh. Ngày khai mạc triển lãm đã đón tiếp nhiều khách thăm quan, trong đó có động nghiệp giới mỹ thuật TQ, sinh viên khoa mỹ thuật cũng như độc giả đến thư viện đọc sách. Trong phỏng vấn, nhiều khách thăm quan đánh giá cao các tác phẩm của hoạ sĩ VN. Các chuyên gia TQ thảo luận về chất liệu hội hoạ phong phú và quan niệm sáng tác đổi mới, khánh giả bình thường có thể thông qua các tác phẩm hiểu được phần nào về phong tục tập quán của VN. Sau phỏng vấn, Tuấn Anh cũng thưởng thức mỗi tranh với tư cách khánh giả bình thường. Tuấn Anh cảm thấy hình như đã trở về với phố cổ VN và một lần nữa trông thấy hoa mận nở rộ trên sườn đồi.

Với sự chuẩn bị chu đáo của đạo diễn và tất cả diễn viên, các buổi trình diễn của đoàn nghệ thuật quốc gia VN tại Bắc Kinh thu được thành công to lớn. Trong nhà hát Quận hải điện Bắc Kinh, 3 buổi biểu diễn hoàn toàn không có ghế trống. Trong buổi biểu diễn đầu tiên, trước cổng chính nhà hát, Tuấn Anh trông thấy rất nhiều khán giả không mua được vé rất nôn nóng và thất vọng. Diễn tấu nhạc cụ dân tộc VN để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả TQ. Đàn bầu, du dương êm dịu; đàn Tơ-rang, lanh lảnh khoan khoái, những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả TQ vang lên không ngớt. Điều khiến Tuấn Anh và tất cả khán giả TQ kinh ngạc là ca sĩ VN hát bài hát "Đôi bướm" bằng tiếng TQ, đây là bài hát trên mạng In-tơ-nét mới lưu hành tại TQ không lâu.

Ngoài triển lãm và biểu diễn văn nghệ ra, Tuấn Anh có ấn tượng khó quên nhất là mối tình hữu nghị của các bạn VN. Trong mấy ngày phỏng vấn và phiên dịch, Tuấn Anh và các thành viên trong đoàn mỹ thuật VN trở thành bạn thân, mọi người quan tâm lẫn nhau, tâm sự vui vẻ, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng đã xây dựng lên tình bạn nồng thắm. Tuấn Anh rất phấn khởi có dịp như vậy để làm quen với nhiều bạn VN.